CH Czech - Bồ Đào Nha 0-1: Ronaldo ghi bàn!

TTO
TTO

TTO - Rạng sáng 22-6, Ronaldo ghi bàn đẹp mắt giúp Bồ Đào Nha lọt vào bán kết. Đây là chiến thắng xứng đáng vì trước khi ghi bàn Ronaldo đã có hai lần sút bóng chạm cột dọc CH Czech.

ETgronwV.jpgPhóng to
c3a7soWb.jpgPhóng to
6KZ8aaxy.jpgPhóng to
IAqoiwpu.jpgPhóng to
CH Czech - Bồ Đào Nha 0-1
Pha sút bóng dội cột của Ronaldo

Tin bài liên quan<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

iHZOKzKX.jpgCH Czech thoải mái tâm lý

lEhkUUgC.jpgCalisto: “Bồ Đào Nha thắng trong 90 phút”

77OwO9q4.jpgChuyên gia Nguyễn Văn Vinh: Cửa hẹp với Czech

O9N8zyWz.jpgNiềm tin của Bilek: lịch sử

----

rbja49Ae.jpgPhóng toPhút 88, Bồ Đào Nha thay người lần cuối. Rolando vào sân thay Meireles

Phút 87, Ronaldo té trong vòng cấm. Trong tài không cho hưởng phạt 11m. Dường như ở pha này, Selassie đã xô nhẹ Ronaldo.

L9dooNjx.jpgPhóng to
Phút 86, CH Czech thay người lần thứ hai. Pekhart vào sân thay Huebschmann.
kKWgfmEg.jpgPhóng to
Phút 84, Bồ Đào Nha thay người lần thứ hai. Custodio vào sân thay Nani.
k3H612t7.jpgPhóng to
Phút 83, Nani chọc khe cho Pereira băng lên trống trải, sút bóng căng vào góc hẹp. Ronaldo nhảy né bóng. Cech bay người đẩy bóng ra.

Sĩ Huyên bình luận:Sau những quả sút không thành công khi bị thủ môn Cech cản phá hoặc cột dọc chặn lại, cuối cùng thì Ronaldo cũng làm nên chuyện bằng…đánh đầu. Pha bật tường khéo léo giữa Nani - Moutinho khép lại bằng cú lật cánh thật căng từ cánh phải vào của Moutinho.

Almeida đón hụt bóng, Ronaldo chạy cắt mặt hậu vệ Selassie đánh đầu bật đất đi luôn vào lưới. Chỉ còn cách tràn lên tấn công để gỡ hòa, Czech rất có thể thủng lưới nhiều hơn

Nani phối hợp với Moutinho, cầu thủ này thoát xuống, chuyền bóng vào trung lộ. Ronaldo thoát khỏi Selassie, đánh đầu bóng đập đất. Cech đã bay người chạm được bóng nhưng vẫn không thể ngăn đội nhà thua bàn.

tZAomut4.jpgPhóng to
Phút 80, CH CZECH - BỒ ĐÀO NHA 0-1. RONALDO!

Phút 79, Jiracek thoát qua hai hậu vệ Bồ bên cánh trái trong pha phản công nhanh, tạt bóng vào giữa cho Baros, thủ môn Rui Patricio lao ra bắt bóng.

Phút 77, Nani thoát xuống bên cánh phải nhưng lại không căng ngang mà sút thẳng về khung thành. Bóng nhẹ lại không chính xác.

Phút 76, Jerek đón bóng trong pha phản công nhanh, bật ngang cho Pilar nhưng hậu vệ Bồ Đào Nha cắt được.

Phút 74, Meireles chọc khe cho Nani thoát xuống, tung ngay cú sút, Kadlec bay người cản phá. Bóng khẽ chạm chân Kadlec đi hết biên.

Phút 72, Ronaldo thoát xuống, dùng má ngoại chân phải khống chế bóng rồi đẩy ngược lại cho Meireles băng lên sút. Bóng bay vọt xà.

Sĩ Huyên bình luận: Nắm thế chủ động, kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng yếu tố bất ngờ không song hành cùng BĐN. Đơn giản chỉ vì họ tự tin thái quá về kỹ thuật cá nhân nên giữ bóng bằng nhiều chạm rồi mới chuyền cho đồng đội, và thế là Czech có thừa thời gian để lui về trám những khoảng trống. Bế tắc trong việc tấn công nhóm bật tường bóng sệt, BĐN chơi bóng dài vượt tuyến và hiếm khi thành công bởi độ chuẩn xác quá kém.

Phút 68, Ronaldo chạy cắt mặt khung thành, dùng chân phải đệm bóng trúng... chân trái của anh rồi đi hết biên.

nWNarT5S.jpgPhóng toPhút 66, Trung vệ Kadlec đã nằm sân khi dính ở bụng cái đầu gối của Petr Cech khi thủ môn này lao ra phá bóng trước đầu Ronaldo.

dxlxnd97.jpgPhóng toPhút 63, Đón pha phá bóng ra, Moutinho ập vào tung cú sút căng từ cự ly 18m. Cech tung người đẩy bóng ra.

9Ih6BXAg.jpgPhóng toPhút 60, CH Czech thay người đầu tiên, Darida rời sân nhường chỗ cho Jerek.

Phút 57, Pilar có bóng trong pha phản công nhanh bên cánh trái, vượt qua hai hậu vệ Bồ Đào Nha là Pereira và Pepe nhưng khi thoải mái, anh lại chuyền bóng không tốt vào giữa.

ikQxFArC.jpgPhóng toPhút 57, Nani cướp bóng ở trung lộ, đi bóng dạt sang cánh phải rồi sút chìm vào góc xa, Cech bay người đẩy bóng ra.

Sĩ Huyên bình luận: Hiệp nhì, bắt máy sớm hơn, BĐN lấy lại thế chủ động với những pha tấn công tới tấp khiến CH Czech lúng túng trông thấy. Ronaldo có hai tình huống dứt điểm nhưng đều không thành công khi bóng bật cột (đá phạt trực tiếp) và vọt xà sau pha triển khai tấn công nhanh của Meireles.

Phút 54, Meireles tâng bóng qua đầu hàng hậu vệ Czech, Ronaldo lướt xuống, hứng ngực rồi tung cú vô lê, bóng ăn lên cổ chân nên vọt xà rất xa.

qDh2f5yg.jpgPhóng toPhút 49, Ronaldo sút phạt ở cự ly 30, bóng chạm tay hàng rào chắn. Trọng tài cho Bồ Đào Nha hưởng quả phạt gần hơn, ở cự ly hơn 21m. Ronaldo vẫn là người thực hiện tung cú sút vào góc xa, vượt qua tay của Cech nhưng chạm cột dọc ra ngoài.

EHvT0plO.jpgPhóng toPhút 46, Từ đường tạt bên cánh trái, Meireles tạt bóng thuận tầm cho Almeida bật cao đánh đầu lái bóng. Bóng bay vọt xà.
IfnMCARJ.jpgPhóng to
Phút 45+1, Trong vòng cấm địa, xoay người Ronaldo nhảy lên hứng ngực đón đường câu bóng của Moutinho rồi dùng chân phải tâng bóng qua hai hậu vệ CH Czech kết thúc bằng cú sút vào góc gần. Bóng chạm cột bật ra.

Phút 44, Nani thoát xuống từ pha chọc khe của đồng đội, khống chế được bóng nhưng té ngã trong vòng cấm địa nhưng trọng tài không cho Bồ Đào Nha hưởng phạt 11m. Người theo kèm Nani là Kadlec.

idrud9R6.jpgPhóng toPhút 41, Bồ Đào Nha thay người đầu tiên, Postiga không thể tiếp tục thi đấu, được cán ra khỏi sân. Vào thay là Hugo Almeida.

Sĩ Huyên bình luận: Cú tăng tốc đột ngột khi đội nhà tấn công khiến cho Postiga bị giật cơ đùi - có khả năng là rách cơ đùi sau bên phải, khiến anh mất đi cơ hội chơi hết trận tứ kết này. Rủi ro của Postiga lại là cơ hội để Almeida nhập cuộc để giữ vai trò trung phong.

4MQyydMa.jpgPhóng toPhút 39, Tiền đạo Helder Postiga tự bị đau trong pha rướn tốc độ. Anh nằm xuống sân đau đớn.

Phút 36, Jiracek cướp bóng từ pha đánh đầu bất cẩn của Pepe ở giữa sân nhưng tổ chức phản công không thành vì phía sân nhà, còn rất nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha.

Phút 35, Bồ Đào Nha được hưởng quả phạt góc ở cự ly 25m chếch hẳn sang cánh phải. Ronaldo tung cú sút xa mạnh, hiểm, chệch khung thành trong gang tác.

Sĩ Huyên bình luận: BĐN đang lúng túng trước lối đá áp át trên toàn sân của Czech. Tuyến giữa của BĐN không có người dẫn dắt thế trận, đặc biệt là quả chuyền dài chuẩn xác. Hậu vệ Selassie và tiền vệ Jiracek khá ăn ý trong việc phối hợp tấn công dọc cánh phải. Việc tấn công tới tấp vào góc trái của BĐN, dụng ý của Czech là chặn khả năng lên tham gia tấn công lợi hại của hậu vệ Coentrao.

QOgoNpzh.jpgPhóng toPhút 34, Nani nằm sân vì bị Limbersky phạm lỗi.

Phút 33, Pepe đón bóng bật ra từ pha phạt góc, tâng bóng vào giữa cho Ronaldo, anh nhanh chóng tung người móc bóng từ cự ly 6m. Bóng đi không trúng đích.

Phút 28, Selassie thoát xuống trống trải bên cánh phải, tạt tầm thấp vào giữa, Pepe bay người phá bóng.

e8K6SyaJ.jpgPhóng toPhút 27, Veloso nhận thẻ vàng do phạm lỗi từ phía sau.

gMilerFQ.jpgPhóng toPhút 26, Nani bị phạt thẻ vì vào bóng từ phía sau với Limbersky.

Phút 25, Ronaldo triển khai bóng chính diện khung thành, Meireles có bóng, chọc khe cho Ronaldo thoát xuống nhưng anh đã pham lỗi với hậu vệ Czech trong pha thoát xuống.

Phút 24, Ronaldo phối hợp với Coentrao bên cánh trái, vượt qua Jiracek. Coentrao tạt bóng khẽ chạm chân Selassie đổi hướng, bay thẳng về hướng khung thành. Cech cảnh giác rướn người bắt bóng.

Sĩ Huyên bình luận: Được đánh giá ở thế kèo dưới, nhưng Czech tạo được bất ngờ với BĐN và người xem khi họ chọn lối chơi đôi công với đối thủ. Anh lính tân binh Darida- lần đầu xuất hiện tại Euro- vừa có đường chuyền tầm thấp đẹp như mơ, tiếc là Baros chậm một nhịp nên mất cơ hội làm bàn thật đáng tiếc.

Phút 21, Czech cướp bóng ở giữa sân, triển khai nhanh cho Baros, hơi dạt cánh phải. Hậu vệ Bồ Đào Nha kịp lui về nên sự nguy hiểm cũng qua đi. Baros tạt không chính xác vào trung lộ.

Phút 18, Jiracek khéo léo giữ bóng một nhịp ở giữa bóng, chọc khe cho Darida thoát xuống cánh phải trống trải, tạt tầm thấp vào giữa cho Baros lao người đệm bóng. Nhưng do bị kèm quá chặt, Baros dù chạm được bóng nhưng không đưa bóng đi trúng đích.

Phút 17, CH Czech được hưởng liên tiếp hai quả phạt góc nhưng không tận dụng được.

Phút 12, Selassie đi bóng ngang sân trên phần sân nhà rất nguy hiểm, Meireles lao đến cắt bóng thành công nhưng tiếp đó khống chế hơi dài nên để lỡ pha nguy hiểm.

Sĩ Huyên bình luận: Czech chủ động vây ép, áp sát BĐN ngay từ lúc nhập cuộc. Họ quá hiểu rằng nếu để cho BĐN có khoảng trống để kiểm soát bóng thì những pha tấn công nguy hiểm sẽ ập đến. Bị kèm sát, BĐN buộc phải triển khai tấn công nhanh bằng đường chuyền dài vượt tuyến. Trong tám phút đầu tiên, BĐN có tới sáu quả chuyền bóng dài trật mục tiêu cần đến.

Phút 12, Nani đảo sang cánh trái, phối hợp với Conetrao rồi tạt bóng bằng chân phải nguy hiểm vào giữa, trung vệ Nivok kịp lao người đánh đầu phá bóng.

Phút 7, Ronaldo tỏ ra bực bội với đồng đội khi không nhận được bóng tốt trong pha phản công nhanh.

Trận đấu đã bắt đấu. CH Czech trong trang phục toàn đỏ còn Bồ Đào Nha mặc đồ toàn trắng.

Nhiệt độ trên sân là 23 độ C. Độ ẩm 72%. Trời nắng nhẹ và mặt sân khô.

Đội hình xuất phát

8sWV4bfP.jpgPhóng to
Vladimir Darida
Ngoại trừ Rosicky chưa bảo đảm thể lực phải đá dự bị, ông Michal Bilek cũng có một thay đổi nhỏ trên hàng tấn công khi đưa Darida đá hộ công cho Baros. Cầu thủ số 22 này đá thay số 18 Kolar.

Vladimir Darida còn rất trẻ, anh chỉ mới 21 tuổi và hiện đang đá cho CLB trong nước, Plzen. Ở mùa giải vừa qua, Darida được Plzen đem cho Baník Sokolov mược và anh đã để lại dấu ấn với 5 bàn sau 13 trận.

Có chiều cao khiêm tốn (1m70), tiền vệ trẻ này đang được kỳ vọng sẽ thay thế cho đàn anh Rosicky trong tương lai gần. Chờ xem sự thể hiện của cầu thủ này trên hàng công của tuyển CH Czech.

Đây chỉ mới là lần thứ hai Darida chơi cho đội tuyển quốc gia. Rõ ràng anh còn rât ít kinh nghiệm quốc tế. Tuy nhiên, Bilek phải có cái lý nào đó khi xếp anh đá chính ở trận cầu sinh tử này.

U3IIBtF0.jpgPhóng to

Thông tin trước trận

Đội CH Czech cho biết "Tiểu Mozart", Tomas Rosicky dù đã hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng do không đảm bảo thể lực nên sẽ không vào sân ngay từ đầu. Trợ lý Vladimir Smicer của CH Czech cho biết cần thiết, Rosicky sẽ vào sân trong hiệp hai.

Bên phía Bồ Đào Nha, HLV Bento đang cân nhắc lựa chọn giữa Postiga và Hugo Almeida. Nếu mặt sân tại Warsaw quá xấu, do ảnh hưởng của thời tiết, HLV Bento nhiều khả năng sẽ dùng Almeida. Còn nếu mặt sân vẫn tốt, Postiga sẽ được ưu tiên hơn.

Cũng vì trời mưa quá lớn, nhiều khả năng sân tại Warsaw sẽ đóng mái che. Một khi đóng mái che, cầu thủ có thể bị ảnh hưởng do khi đó nhiệt độ sẽ rất nóng. Tại Euro 2012, chỉ duy nhất một lần sân Warsaw đóng mái che là ở trận khai mac Ba Lan - Hi Lạp. Khi đó tuyển Ba Lan cho rằng họ thi đấu không tốt trong hiệp hai là vì không khí quá nóng.

Các cầu thủ sau đây sẽ nghỉ trận bán kết nếu nhận thêm một thẻ vàng.

- CH Czech: David Limbersky, Tomas Rosicky, Jaroslav Plasil, Daniel Kolar, Petr Jiracek và Tomas Pekhart

- Bồ Đào Nha: Fabio Coentrao, Helder Postiga, Raul Meireles, Cristiano Ronaldo, Joao Pereira.

Theo luật của UEFA, những cầu thủ đã nhận một thẻ vàng sẽ được xóa thẻ trước khi bước vào bán kết. Như vậy, một cầu thủ chỉ bị vắng mặt ở trận chung kết trong trường hợp dính thẻ đỏ ở bán kết hoặc thẻ đỏ ở tứ kết mà lỗi nặng dẫn đến bị cấm thi đấu từ hai trận trở lên.

Công ty cá cược lớn thứ hai CH Czech cho biết cho tới thời điểm này 90% thân chủ của họ đều đặt cửa Bồ Đào Nha thắng. Công ty Tisport cho biết điều tương tự. Theo thống kê của các công ty cá cược, giá chuyển nhượng của Ronaldo là 90 triệu euro, so với tổng giá trị 333 triệu euro của 22 cầu thủ ra sân.

Nhận định trước trận

Thực ra, dù chơi ổn định và làm chủ tốt khu trung tuyến của Arsenal ở mùa bóng vừa qua song "Tiểu Mozart" lại chưa thể hiện được nhiều trong màu áo đội tuyển ở vòng bảng. Chấn thương đã khiên anh phải vắng mặt lượt trận cuối với Ba Lan. Không có anh, Czech vẫn chơi tốt và giành chiến thắng 1-0 trước đội đồng chủ nhà để giành vé vào tứ kết với vị trí nhất bảng A.

Nghĩa là, sự vắng mặt của Rosicky không phải là bài toán nan giải với HLV Bilek khi đội hình của họ vẫn vận hành tốt, đặc biệt với tuyến tiền vệ năm người.

Nhưng Bồ Đào Nha lại đang vào phom với hai cánh Ronaldo - Nani ngày càng đáng sợ. Để hạn chế sức tấn công của bộ đôi hoàn hảo này, phải cần sự hỗ trợ của tuyến tiền vệ chứ nếu chỉ giao cho các hậu vệ biên kèm người là không đủ.

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh cho rằng, CH Czech gần như không có cửa trước Bồ Đào Nha.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất