TT - Ở vòng đấu diễn ra chiều nay (12-2), nhiều người đang chờ đợi Sài Gòn Xuân Thành sẽ làm nên bất ngờ trước chủ nhà Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh.
Ở vòng này, Sài Gòn Xuân Thành là đội hạng nhất cuối cùng có mặt ở Cúp quốc gia. Trước giờ khởi hành từ điểm tập trung là Ninh Bình vào Vinh (sáng 9-2), bầu Thụy đã nói: “Tuy mục tiêu của đội là thăng hạng chuyên nghiệp nhưng vẫn không bỏ qua Cúp quốc gia. Do đó nếu vượt qua Sông Lam Nghệ An (SLNA), toàn đội sẽ được thưởng hậu hĩnh...”. Qua tìm hiểu của chúng tôi, mức thưởng vào khoảng 500 triệu đồng nếu Sài Gòn Xuân Thành quật ngã chủ nhà SLNA.
Lịch thi đấu tứ kết Cúp quốc gia (chiều 12-2) như sau: B.Bình Dương - Navibank Sài Gòn (BTV THTT 17g), SLNA - Sài Gòn Xuân Thành (17g), V.Ninh Bình - Thanh Hóa (16g), K.Khánh Hòa - Hoàng Anh Gia Lai (16g). |
Đánh giá về đối thủ, HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA) cho biết: “Với nhiều cầu thủ đẳng cấp, dạn dày trận mạc, Sài Gòn Xuân Thành là đối thủ đáng ngại cho chúng tôi trong bối cảnh thiếu vắng trung vệ Huy Hoàng, hậu vệ Âu Văn Hoàn cùng tiền vệ tấn công Diego do chấn thương. Dù vậy, là đương kim vô địch Cúp quốc gia và được đá trên sân nhà, SLNA không được phép thua trận”.
* Trong khi đó, hai trận thua liên tục ở V-League đã kéo Hoàng Anh Gia Lai xuống đáy bảng xếp hạng. Vì vậy, sự kiên nhẫn mà bầu Đức dành cho HLV Dusit đang ít nhiều vơi đi. Do đó, sẽ không loại trừ một cuộc thay tướng nếu chẳng may Hoàng Anh Gia Lai trắng tay ở Cúp quốc gia trước K.Khánh Hòa chiều 12-2.
Đây là trận đấu khó bởi trong ba năm qua, thầy trò Dusit chưa từng giành được chiến thắng trên sân Nha Trang. Điều này cho thấy không chỉ HLV Dusit mà ngay cả các cầu thủ cũng đang hứng chịu sức ép nặng nề ở trận đấu này. Về phía đối thủ, tuy K.Khánh Hòa không tham vọng với Cúp quốc gia nhưng lãnh đạo CLB vẫn tuyên bố trong buổi tập đầu năm mới: “Đá hết sức mình ở Cúp quốc gia, vào sâu đến đâu hay đến đó...”.
Trên sân Ninh Bình, HLV Lê Thụy Hải sẽ dẫn dắt Thanh Hóa chống lại CLB V.Ninh Bình mà ông từng làm HLV mùa trước. Ở vòng 1/16, Thanh Hóa từng hạ đo ván SHB Đà Nẵng bằng loạt sút phạt luân lưu. Sẽ là bất ngờ thú vị nếu thêm một “đại gia” trở thành bại tướng dưới tay Thanh Hóa.
SĨ HUYÊN
Trước trận gặp chủ nhà B.Bình Dương, trong khi đồng nghiệp Ricardo (B.Bình Dương) có trong tay lực lượng mạnh nhất, HLV Mai Đức Chung (Navibank Sài Gòn) lại không vui mấy với phong độ của đội nhà cùng sự thiếu hụt về lực lượng. Minh chứng là ở đấu trường V-League, Navibank Sài Gòn chỉ kiếm được hai trận hòa tẻ nhạt và không ghi nổi một bàn thắng dù có dàn cầu thủ tấn công ấn tượng như Endene, Almeida, Quang Hải hay Tài Em, Được Em. Ngoài ra, lực lượng của Navibank Sài Gòn còn gặp tổn thất khi tiền đạo Quang Hải và tiền vệ Duy Khanh không thể ra sân vì thẻ phạt. Dù vậy, toàn đội Navibank Sài Gòn đều tỏ ra lạc quan. Ở mùa rồi, dù không có lực lượng mạnh như hiện nay nhưng Navibank Sài Gòn vẫn cầm hòa 0-0 trước B.Bình Dương trên sân Gò Đậu trong thế trận hoàn toàn bị áp đảo. Nói về trận đấu, tiền vệ Trường Giang (một cựu binh của B.Bình Dương) tâm sự: “Về lại Bình Dương là dịp để chúng tôi thăm lại bạn bè. Nhưng đó là ngoài đời. Còn trên sân cỏ, chúng tôi sẽ không nhân nhượng để có thể giúp Navibank Sài Gòn giành chiến thắng”. NGUYÊN KHÔI |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận