09/11/2019 06:56 GMT+7

CĐV Thái Lan 'mắc cỡ không chịu nổi' và lo đội nhà thua... Timor Leste

H.D
H.D

TTO - Nhiều CĐV bóng đá Thái Lan cảm thấy mắc cỡ "không chịu nổi" khi chứng kiến tuyển U19 Thái Lan thất bại 1-2 trước Campuchia ở vòng loại Giải U19 châu Á 2020 hôm 8-11.

CĐV Thái Lan mắc cỡ không chịu nổi và lo đội nhà thua... Timor Leste - Ảnh 1.

HLV Issara Sritharo đứng thất thần ngoài sân khi U19 Thái Lan thua Campuchia - Ảnh: FAT

U19 Thái Lan thất bại 1-2 trước U19 Campuchia - Nguồn: YouTube

Đây là lần thứ 2 trong năm 2019, Thái Lan thất bại trước Campuchia. Trước đó U18 Thái Lan từng thua U18 Campuchia 3-4 ở Giải U18 Đông Nam Á diễn ra vào tháng 8 tại Việt Nam.

Thất bại thứ hai liên tiếp trước U19 Campuchia hôm 8-11 khiến Thái Lan lâm nguy ở vòng loại Giải U19 châu Á 2020. 

Sau ba trận, U19 Thái Lan đã rơi xuống vị trí thứ 3 ở bảng G với 6 điểm sau 3 trận. Dẫn đầu bảng là Malaysia được 9 điểm, Campuchia xếp thứ 2 được 6 điểm (xếp trên Thái Lan nhờ có thành tích đối đầu tốt hơn).

Như vậy, ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 10-11 tới, nếu không thể thắng Malaysia, tuyển U19 Thái Lan sẽ bị loại. Đây không phải nhiệm vụ dễ dàng bởi U19 Malaysia là đối thủ rất khó chịu.

Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của các cầu thủ U19 Thái Lan, nhiều CĐV bóng đá nước này không khỏi ngao ngán. Hầu hết người hâm mộ Thái Lan đều yêu cầu Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) thay HLV trưởng đội U19.

Nhiều CĐV bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ với các cầu thủ trẻ nhưng cũng không ít người xấu hổ trước thành tích của đội U19 Thái Lan. CĐV có nickname Chanwudh Mek-arun thốt lên: "Không thể vượt qua Campuchia thì đừng nên mơ đến châu Á. Tôi thực sự xấu hổ về đội bóng".

CĐV Thái Lan mắc cỡ không chịu nổi và lo đội nhà thua... Timor Leste - Ảnh 3.

Thái Lan đang đứng thứ 3 bảng G sau lượt trận thứ ba - Ảnh: FAT

Còn CĐV Vov Now bình luận: "Thắng 21-0 làm gì để rồi thua Campuchia. Thật đáng buồn". "Buổi sáng tôi còn khoe bóng đá Thái Lan sẽ nhanh chóng trở thành số 1 châu Á thì buổi tối nhận được tin U19 Thái Lan thua Campuchia 1-2. Cảm xúc tuột xuống" - người hâm mộ có tên Abijsit Jivawiwa viết.

Trong khi đó, CĐV Sombat Wongtha tỏ ra bi quan: "Thua Campuchia rồi. Chúng ta kỵ giơ với họ thì phải. Bạn nghĩ sao khi buộc phải giành chiến thắng trước Malaysia? HLV đội U19 thật kém cỏi". 

CĐV Than Kangwana nhắc nhở: "Đội tuyển quốc gia mất ngôi số 1 Đông Nam Á, còn đội trẻ liên tục thất bại. Tôi thực sự lo lắng cho bóng đá Thái Lan".

CĐV Nushino Nu tiếp tục than thở: "Không có từ ngữ nào diễn tả được, không lý do nào được chấp nhận. Hôm nay chúng ta có thể thua Campuchia nhưng nếu không tiến bộ, ngày mai chúng ta sẽ thua Timor Leste".

"Đây sẽ là tương lai của bóng đá Thái Lan 5 năm tới sao? Đừng đặt hy vọng vào HLV Sritharo. Tôi tôi thực sự thấy xấu hổ. Hãy để người khác đảm vị trí HLV trưởng tuyển U19 Thái Lan. Đừng để bóng đá Thái Lan trở lại giai đoạn đen tối một lần nữa" - CĐV Thititmanpan viết.

CĐV Thái Lan CĐV Thái Lan 'khóc như mưa': 'Chúng ta đang quá run sợ trước Việt Nam'

TTO - Các CĐV Thái Lan tiếp tục 'khóc như mưa' và than vãn 'chúng ta đang quá run sợ trước Việt Nam' sau khi U19 Thái Lan thất bại 0-2 trước Việt Nam trên sân nhà ở trận ra quân bảng A Giải U19 nữ vô địch châu Á 2019.

H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên