Rạng sáng 6-2, Arsenal tiếp tục nhận trận thua 0-2 trước Newcastle ở lượt về bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Kết quả, “Pháo thủ” bị loại sau khi để thua 0-4 sau 2 lượt trận.
Mặc dù vừa “nhấn chìm” Man City 5-1 ở Ngoại hạng Anh, nhưng đoàn quân của HLV Mikel Arteta vẫn phải chịu khuất phục trước “khắc tinh” Newcastle.
Trong cả 2 trận bán kết, Arsenal đã tung ra đến 34 cú sút nhưng vẫn không thể ghi được bất kỳ bàn thắng nào.
Trước đó, HLV Arteta đã đổ lỗi cho quả bóng Cúp Liên đoàn Anh khi khiến đội bóng của ông thất bại: “Chúng tôi đã có nhiều cú dứt điểm vọt xà ngang. Thật khó khăn khi quả bóng này bay rất nhanh, vậy nên đáng lẽ chúng tôi có thể làm tốt hơn”.
"Quả bóng này rất khác so với bóng của Ngoại hạng Anh và có lẽ chúng tôi vẫn chưa thể thích nghi kịp”, HLV trưởng Arsenal nói thêm.
Khi “Pháo thủ” một lần nữa bất lực trong việc ghi bàn tại St James' Park, người hâm mộ Newcastle đã nhân cơ hội này để chế giễu HLV Arteta vì những phát biểu của ông.
Trong hiệp 2, họ bắt đầu hô vang: "Nó là trái bóng, nó phải là trái bóng, Mikel Arteta phải là trái bóng”.
Quả bóng được sử dụng tại Cúp Liên đoàn Anh được sản xuất bởi Puma thay vì Nike - hãng cung cấp bóng chính thức cho Ngoại hạng Anh (Premier League).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận