
Trung vệ cánh phải Văn Hà (áo đỏ) cản phá cầu thủ U23 Hàn Quốc - Ảnh: AFC
Rạng sáng 24-1, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 7-6 trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu (hòa 2-2 sau 120 phút). Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik giành hạng ba chung cuộc.
Sau trận đấu, các diễn đàn bóng đá tại châu Á đã bùng nổ những lời khen ngợi. Đặc biệt, người hâm mộ Trung Quốc tỏ ra bất ngờ nhất trước sự lột xác mạnh mẽ của “những chiến binh sao vàng”.
"Việt Nam thua chúng ta ở bán kết, nhưng họ vừa làm được điều mà không phải đội bóng nào cũng làm được trước Hàn Quốc", một CĐV Trung Quốc bình luận trên mạng xã hội.
Điều khiến khán giả châu Á ấn tượng mạnh mẽ nhất chính là tinh thần thi đấu không bỏ cuộc.
Dù bị gỡ hòa ở những phút bù giờ và phải thi đấu với 10 người trong suốt thời gian hai hiệp phụ, U23 Việt Nam vẫn giữ vững cự ly đội hình và không hề vỡ trận trước sức ép khủng khiếp từ Hàn Quốc.
Nhiều ý kiến nhận định: "Chơi thiếu người trước Hàn Quốc suốt hai hiệp phụ mà vẫn đứng vững, điều này cho thấy tinh thần và sự kỷ luật của Việt Nam đã đạt đến trình độ rất cao. Họ không hoảng loạn mà biết chính xác mình cần làm gì để đạt được kết quả”.
Trong cơn mưa lời khen, tiền đạo Đình Bắc được nhắc đến như một điểm sáng rực rỡ. Trước khi rời sân vì thẻ đỏ, anh đã kịp để lại dấu ấn với bàn thắng từ đá phạt và một pha kiến tạo. Các cổ động viên quốc tế đánh giá kỹ thuật và tâm lý thi đấu của Đình Bắc vượt trội so với lứa tuổi.
Từ "kẻ bại trận" ở bán kết, U23 Việt Nam đã đứng dậy mạnh mẽ để quật ngã một trong những đội bóng mạnh nhất châu lục.
Nhiều CĐV Trung Quốc gửi lời chúc mừng và thừa nhận: "Dù thua chúng tôi trước đó, nhưng nhìn cách Việt Nam thắng Hàn Quốc, phải thừa nhận bóng đá của họ đang tiến bộ rất nhanh và có vị thế rõ ràng tại châu Á”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận