Cây xanh che khuất đèn tín hiệu giao thông

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TT - “Đèn đỏ tại ngã tư Tôn Thất Tùng - Bùi Thị Xuân (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM) bị cây xanh che khuất nên người đi đường thường xuyên bị tai nạn, va quẹt xe” - bạn đọc có số điện thoại 0903700... phản ảnh ngày 11-2.

SKH51D6M.jpgPhóng to
Ảnh: Mậu Trường

Theo quan sát của chúng tôi, tại ngã tư nói trên, đèn tín hiệu giao thông “nấp” sau cây xanh (ảnh) khiến người chạy xe trên đường Tôn Thất Tùng hướng từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Bùi Thị Xuân không thể thấy tín hiệu đèn giao thông. Chỉ trong vòng 15 phút, chúng tôi thấy rất nhiều trường hợp do không quan sát được đèn tín hiệu nên vô tư vượt đèn đỏ, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Chiều 11-2, đại diện Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng TP đã ghi nhận sự việc và hứa sẽ phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh TP xử lý vụ việc này.

oXQu7PIO.jpgPhóng to

* Sương mù phủ kín TP Cần Thơ. Nhiều bạn đọc báo tin từ 5g đến gần 8g ngày 11-2, sương mù dày đặc xuất hiện khắp các tuyến đường, khu dân cư ở TP Cần Thơ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, gần 7g30 cùng ngày sương mù vẫn dày đặc trên nhiều tuyến đường, người điều khiển xe máy phải bật đèn pha để nhìn đường (ảnh).

Theo ông Trần Văn Bình - dự báo viên Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, sự chênh nhau khá lớn về nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm gặp lúc quang mây gió lặng đã tạo bức xạ mạnh gây nên sương mù.

NarW66co.jpgPhóng to

* Chứa ve chai, phế liệu trong nhà gây ô nhiễm. Ngày 10-2, nhiều bạn đọc ở tổ dân phố 39, KP3, P.17, Q.Phú Nhuận (TP.HCM) phản ảnh chủ nhà 2/4 Đào Duy Từ chứa ve chai, phế liệu trong nhà và để tràn ra đường gây hôi thối, ô nhiễm khu dân cư.

Theo ông Phổ - tổ trưởng tổ dân phố 39, số phế liệu được chủ nhà nói trên chứa trong nhà từ 28 tết và gần 10 ngày qua “núi rác” phế liệu ngày càng cao lên. Điều đáng nói là chủ nhà nói trên chứa ve chai, phế liệu trong nhà quanh năm chứ không chỉ dịp tết. Khi bà con xung quanh góp ý nên để phế liệu gọn gàng, tránh bày ra đường thì chủ nhà không tiếp thu mà còn lớn tiếng chửi bới. Từ phản ảnh của người dân, UBND P.17 đã từng lập biên bản về vụ việc này.

Chiều ngày 10-2, chúng tôi thấy chủ nhà nói trên đang xử lý, phân loại để di dời “núi rác” phế liệu, nhưng trước cửa nhà phế liệu vẫn còn ngổn ngang.

* Thêm thuê bao MobiFone không nạp được tiền. Bạn đọc Nguyễn Thị Thu (ngụ quận 2, TP.HCM), chủ nhân thuê bao 090815xxxx, phản ảnh: “Tôi đã nạp tiền bằng thẻ cào vào tài khoản điện thoại từ 5-2 nhưng đến trưa 11-2 vẫn chưa nhận được tiền trong tài khoản. Khi tôi khiếu nại đến MobiFone thì họ cứ bảo chờ, nhưng chờ đến khi nào không biết”.

Sau khi nhận thông tin từ Tuổi Trẻ, đại diện MobiFone cho biết đã liên lạc ngay với bà Thu và đã cập nhật tài khoản cho bà lúc 14g ngày 11-2. MobiFone cũng đã xin lỗi bà Thu về sự chậm trễ trên. Theo đại diện MobiFone, do lệnh nạp thẻ bị chậm nên hệ thống chưa cập nhật tài khoản đủ cho khách hàng.

* Lại xuất hiện “hố tử thần”. Một bạn đọc tên Giang báo tin ngày 10-2 trước nhà 198 Bàu Cát, P.11, Q.Tân Bình, TP.HCM lại xuất hiện “hố tử thần”.

Đến nơi, chúng tôi thấy mặt đường sụt lún tạo thành miệng hố bằng chiếc bát, nhưng bên dưới đất bị sụt sâu, hở hàm ếch và tạo thành khoang rộng. Một người dân bán cơm gần đó cho biết một tháng trước đã xuất hiện “hố tử thần” ngay vị trí này và có đơn vị đến tráng nhựa sơ sài lên trên miệng hố.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất