![]() |
Nguyễn Văn Hiếu và cây cảnh nhân tạo |
“Biến hình” cho vật vô tri
Chỉ bằng những sợi dây đồng trần, hạt cườm, lõi thép và một chiếc bình cùng đá trắng để làm đế, Hiếu khiến cho những người xung quanh ngỡ ngàng khi chỉ trong vài giờ đồng hồ đã cho ra những cây cảnh đẹp mắt. Nhiều người không khỏi trầm trồ khi nhìn thấy những thân cây có dáng đứng chắc chắn nhưng cũng không kém phần mềm mại. Hiếu chia sẻ: “Mình rất đam mê chơi cây cảnh, cũng đã tìm hiểu rất nhiều về chúng nhưng do không có điều kiện nên mình không thể sở hữu được những cây cảnh thật như ý muốn. Trong một lần tình cờ, mình thấy người ta bày bán những cây cảnh làm từ đồng. Thấy hay hay, thế là về nhà mình bắt tay vào làm thử”.
Tự mày mò và học cách làm lấy mọi thứ, Hiếu không quên những ngày đầu khá vất vả để làm quen với công việc này. Anh bạn kể lại: “Lúc đầu mình làm xấu lắm, tốn nhiều thời gian nữa vì chưa có kinh nghiệm. Cũng chỉ làm thử vài cái cho bạn bè hay trang trí trong nhà thôi. Sau này làm quen tay, các sản phẩm đẹp dần lên và mình bắt đầu rút ra những kinh nghiệm về cách tạo dáng cho cây. Đến khi lên học đại học, mình mới nghĩ đến việc kinh doanh”.
Theo Hiếu, để có một sản phẩm cây cảnh đẹp thì “phải hiểu biết về cây cảnh mới tạo ra được những sản phẩm được người trong nghề đánh giá cao. Nếu mình làm theo cảm hứng thì về mặt nghệ thuật có thể tạo được dấu ấn nhất thời, nhưng có thể vô tình lại phạm về lỗi phong thủy. Ví dụ, người ta tối kỵ để cây cảnh 4 tán vì tứ là tử. Những người am hiểu sẽ không thấy được giá trị của cây cảnh nếu nó phạm phải lỗi đó”.
Ước mơ sống với đam mê
Bắt nguồn từ việc làm vài cây cảnh để tặng bạn bè mà Hiếu nảy ra ý định kinh doanh các sản phẩm của mình. Hiếu kể: “Năm ngoái, gần tết mình có làm vài cây để gửi tặng. Bạn mình thấy thế cứ bảo để lại cho bạn. Ngoài ra, bạn ấy cũng giới thiệu cho những bạn bè khác của bạn ấy biết. Mình thấy cây cảnh có thể bán làm quà lưu niệm được nên bắt đầu làm để bán. Ban đầu chỉ bán cho người quen và bạn bè giới thiệu. Dần dần việc bán hàng cũng được lan truyền rộng rãi”.
Công việc làm cây cảnh giúp anh có thêm thu nhập chi tiêu, không phải xin tiền bố mẹ. Hiếu cho biết: “Những loại cây nhỏ có giá 150.000 - 250.000 đồng mình làm trong vòng 3 - 4 giờ. Những loại cây to có giá vài triệu đồng, mình làm trong vài ngày. Tới bây giờ, cây to nhất mình làm mất hết một tuần. Những cây có kích thước to mình ít làm sẵn vì tốn nhiều vốn, chỉ khi nào có khách đặt hàng mình mới làm”.
Anh hào hứng khoe: “Tết vừa qua có nhiều người đặt hàng. Mình phải thuê thêm người làm, tập trung chủ yếu vào mặt hàng đào và mai. Hiện mình đang gom góp một số vốn, khi nào có đủ mình sẽ mở một cửa hàng nho nhỏ để có thể sống với đam mê của mình”.
Áo Trắng số 6 ra ngày 1/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận