11/11/2012 08:09 GMT+7

Cây bút và quả bóng

BÚT BI
BÚT BI

TT - Nửa đêm, khi con người bắt đầu say giấc thì đồ vật lại lao xao thức dậy trò chuyện.

Trong căn phòng của một cậu bé, khi cậu chủ đang ngủ say mê mệt sau một ngày vừa học ở trường, vừa học thêm thì các đồ vật cũng bắt đầu lên tiếng. Cũng như thường lệ, cây bút - vật gắn bó nhiều nhất với cậu chủ - đã vác mặt lên trời nhìn khắp một lượt, sau đó hướng về phía quả bóng đang nằm dưới gầm giường. Cây bút khinh khỉnh nói: - Này bóng, sao cậu bẩn thế, bụi bặm bám đầy người kia kìa?

Quả bóng làu bàu: - Hừm, cậu chủ học với học tối ngày, còn thời gian đâu mà chơi với tôi nữa.

Cây bút cười hắc hắc: - Chơi với cậu chỉ có tứ chi phát triển chứ ích lợi gì...

Bóng nổi giận: - Hừm, chưa chắc gần gũi nhiều là thương nhau nhé. Chẳng qua vì hoàn cảnh bắt buộc, chứ cho chọn lựa, ắt cậu chủ chọn tôi rồi.

Bút chì chiết ngay: - Cậu hay quên quá, không nhớ cái câu “bóng đá đi sau xã hội 20 năm” à?

Bóng không vừa, đáp ngay: - Bây giờ thì chưa chắc à. Tụi tui đã nhận ra cái việc vác ngoại tệ đi thuê người ngoài là có hại, thì anh bây giờ lại bước chân vào con đường đi thuê người ngoài sang dạy tiếng Anh đấy thôi. Mà tưởng thuê ai cho sang, thuê mấy ông láng giềng ngang ngửa với mình. Chưa hết, tụi tui còn dám mạnh dạn trả lương cho người mình vài ba chục triệu; còn anh cứ lối cũ ta về với đồng lương chết đói, trách sao người tài bỏ chạy hết...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: quả bóng Cây bút