![]() |
Theo bà chủ, ý tưởng này được bà thực hiện đã 13 năm, trừ những ngày mưa, từ 6g sáng cây bàng đã nở đủ các loại “hoa” báo (ảnh). Nhiều du khách nước ngoài đi qua đây thấy lạ nên thường xin chụp ảnh làm kỷ niệm.
Một ngày đầu tháng 12, trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh nối dài đoạn gần ngã tư giao nhau với đường Phan Châu Trinh (TP Đà Nẵng), một người đàn ông “treo mình” rất nguy hiểm trên chiếc thang sắt để quét sơn cho phần hông của một tòa nhà (ảnh).
![]() |
Tòa nhà được xây dựng năm tầng và đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng không hề được che chắn, vật liệu xây dựng có thể rơi vãi bất cứ lúc nào.
Người thợ sơn trên phải tì hai chân vào chiếc thang sắt để trụ, còn hai tay phải cầm cây lăn và thùng sơn để quét sơn. Mặc dù anh đang làm việc phía ngoài ở tầng 3 (cao khoảng 12m) nhưng không hề có bất cứ phương tiện bảo hộ nào và phía dưới cũng không hề có lưới bảo vệ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận