16/04/2011 10:05 GMT+7

Cầu Trời...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Một tai nạn giao thông nhỏ thôi nên chẳng mấy báo đưa tin: Một xe tải chở dưa hấu bị lật trên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An...

- Mấy người chết?

- Chẳng có ai thiệt mạng, nên trong bối cảnh gần như ngày nào cũng có người thiệt mạng vì tai nạn giao thông khiến vụ này chẳng mấy ai quan tâm.

- Ừ, không người nào chết là vui rồi...

- Vậy mà lại không vui đấy chứ. Không vui bởi hàng trăm người đã bu vào xe dưa bị lật, không phải để giúp người bị nạn mà để cướp dưa!

- Đúng là xã hội mình ngày càng có nhiều chuyện kỳ dị. Chuyện cướp dưa đâu phải là mới. Cách đây không lâu, một xe chở bia bị lật ở cầu Bến Thủy và thiên hạ cũng bu vào cướp lấy những chai bia còn nguyên vẹn. Bạn tôi một lần đi công tác ở đồng bằng sông Cửu Long cũng chứng kiến một xe chở tôm bị lật và người dân xúm vào cướp tôm, khiến anh tài xế phải quỳ lạy, van xin...

- Nghe ông kể, tui lại đâm lo cho chuyện hôm nay...

- Chuyện gì?

- Hôm nay ở Hà Nội có lễ hội hoa anh đào của Nhật Bản. Lễ hội này mấy năm trước cũng eo sèo chuyện cướp hoa, bẻ cành. Năm nay, người Nhật dù khó khăn cũng nỗ lực không để gián đoạn lễ hội. Người ta nỗ lực như thế, người ta được cả thế giới khen ngợi vì những phẩm chất tốt đẹp trong hiểm họa sóng thần như thế, mà người mình lại tiếp tục cướp hoa, bẻ cành thì thật chẳng ra làm sao.

- Thôi anh em mình đành cầu Trời vậy...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên