Cầu treo... mạng

PHONG TRẦN
PHONG TRẦN

TTC - Do chưa có cầu kiên cố nên người dân ở huyện Bảo Lâm vẫn phải lưu thông qua 12 cây cầu treo. Phần lớn số cầu treo này do dân tự chế, chất lượng kém.

Trải qua mưa nắng dãi dầu, ván gỗ bị mục nát rơi rụng dần. Đặc biệt có 4 cầu bị hư hỏng nặng, thuộc diện cấm lưu thông. Nhưng do nhu cầu bức thiết của sự đi lại, hàng ngày bà con vẫn phải qua cầu trong sự phập phồng lo ngại cho tính mạng.

XUÂN SƠN

Bỗng dưng mọc ổ

Quốc lộ 55 đoạn chạy qua huyện Bảo Lâm có chất lượng khá tốt. Tuy nhiên thời gian gần đây bỗng dưng xuất hiện nhiều ổ voi, nhiều điểm sụt lún một cách nhanh chóng. Riêng đoạn chạy qua xã Lộc Thành xuất hiện tới 6 hố lớn có độ sâu gần nửa thước, còn các ổ gà thì dày đặc. Nguyên do của việc ổ mọc đột xuất là: Các ô tô có tải trọng lớn dồn hết vào đoạn đường này để tránh trạm cân ở thị trấn Đạ M’ri (Đạ Hoai)... Tình trạng xe lớn phá nát đường khiến người dân chịu nhiều khổ sở, hầu như ngày nào cũng có người té xe máy.

XUÂN SƠN

Nam Định

Lễ hội “chém”

Hàng năm, vào tháng 8 âm lịch là Hội Đền Trần vào chính vụ. Dịp này khách thập phương trẩy hội rất đông, đây cũng là dịp mở ra cơ hội làm ăn của các dịch vụ. Ngoài tệ nạn ăn xin nhếch nhác và mê tín dị đoan trong bói toán, điều cần nói là nạn chặt chém du khách không thương tiếc. Các hàng quán ăn uống kinh doanh tự do không nói làm gì, dịch vụ giữ xe dù đã có qui định giá nhưng khách vẫn bị chém bạo (10.000đ/xe máy, 50.000đ/ô tô). Vào ngày cao điểm, giá giữ xe có khi còn gấp đôi như thế. Đúng là Hội “chém”.

ĐỒ GIÀ

TP.HCM

Rác đắc địa

Nằm giữa 3 bệnh viện An Bình, Nguyễn Tri Phương và Bệnh viện 7A là một công viên nhỏ khá đẹp mắt. Công viên này không chỉ tạo cảnh quan mà còn là nơi bệnh nhân đi dạo, thư giãn. Tuy nhiên, chả hiểu sao ngay trước công viên thường có một bãi rác rất chướng mắt. Từ đây mùi hôi thối luôn tỏa ra xung quanh gây khó chịu cho nhiều người. 

Để bãi rác nằm ngay vị trí đắc địa thật chẳng hay chút nào.

PHẠM VĂN

Xâm hại cây xanh

Ở các thành phố, cây xanh được ví là “lá phổi của đô thị”. Ở một nơi đông dân cư như TP.HCM thì cây xanh càng có tầm quan trọng, đặc biệt là các cây cổ thụ. Tuy nhiên nhiều cây cổ thụ lại bị tráng xi-măng bịt kín gốc, tập trung nhiều nhất là dọc các tuyến đường Trần Phú, Trần Bình Trọng, Lê Hồng Phong, Huỳnh Mẫn Đạt, An Dương Vương. Được biết, việc tráng xi-măng bịt kín gốc sẽ làm giảm khả năng phát triển của cây. Tuy nhiên khi thi công vỉa hè, một số đơn vị không chú ý điều này. Ngoài ra nhiều người dân muốn mặt tiền nhà mình sạch sẽ đã tự ý tráng xi-măng kín gốc cây. Tiếc rằng việc làm sai trái này không được ngăn chặn kịp thời.

XUÂN LƯƠNG

Đắk Lắk

Đơn ngậm ngùi

Cứ vào đầu năm học mới, các phụ huynh trên địa bàn huyện Ea Súp lại âu lo về các loại quĩ. Đặc biệt với các lớp đầu cấp (lớp 1 và 6), phụ huynh phải cõng nhiều khoản không hề nhỏ với đủ các kiểu quĩ. Điều khó hiểu nhất là họ phải mua đơn kèm túi hồ sơ do trường bán với giá “cắt cổ” từ 15-20 ngàn đồng. Thực tế ở bên ngoài hai món đó chỉ là 3.000đ mà thôi. Cầm lá đơn sao cứ thấy ngậm ngùi...!

TÊ TÊ

Hà Nội

Cái gì đây?

Dù biết là dây điện, nhưng nhìn thấy đống “xà bần” này nhiều người vẫn phải thốt lên “cái gì đây?”. Bởi họ không thể nghĩ rằng giữa thủ đô thanh lịch lại tồn tại rất lâu cái mớ chướng mắt ấy.

(Tại giao lộ Trần Duy Hưng - Trung Kính) - Ảnh: Nguyễn Văn Thế
(Tại giao lộ Trần Duy Hưng - Trung Kính) - Ảnh: Nguyễn Văn Thế

Giỡn mặt tử thần

Trên trục đường Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hai Bà Trưng, nơi gần các trường học lớn, thỉnh thoảng lại xuất hiện cảnh trượt pa-tanh giữa phố. Sau giờ tan học, một số học sinh ra về bằng cặp pa-tanh trượt nhanh như bay. Bất chấp đường sá đông đúc, các em vẫn chạy vun vút, len lỏi giữa dòng xe cộ. Một số còn cả gan phóng vượt mặt ôtô trong sự sợ hãi của người đi đường. Hành động liều lĩnh này không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến người khác. Chẳng biết cha mẹ các em có biết chuyện này hay không.

PHẠM VIỆT KHƯƠNG

Thừa Thiên - Huế

Đô thị “ma”

Khu đô thị mới An Cựu (TP Huế) vẫn trong giai đoạn tiếp tục xây dựng, số khu nhà đã đưa vào sử dụng thì chưa nhiều. Chính sự vắng vẻ đã thu hút các con nghiện kéo nhau về đây tụ tập. Không kể sáng hay tối, mặc cho công nhân xây dựng bên cạnh, các nhóm chích choác cứ thản nhiên “hành sự” và tranh giành om sòm. Khi “tiệc tàn”, chúng để lại hiện trường hàng chục kim tiêm còn dính máu. Phần lớn người dân sợ sệt với thái độ hung hăng của kẻ nghiện nên ít ai dám phản ánh với chính quyền.

THẢO NGUYÊN

Quảng Nam

Đằng sau khẩu hiệu

Gần QL 14B (Đại Hiệp, Đại Lộc) là cánh đồng Cây Khế. Ở đây ngành chức năng cho dựng một pano tuyên truyền khá hoành tráng “Mỗi người một hành động vì môi trường xanh sạch đẹp”. Thế nhưng, dọc theo lối đi cạnh đó người ta bắt gặp rất nhiều bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật bị vứt vô tội vạ. Thậm chí nhiều loại vỏ từng đựng các loại thuốc cực kỳ độc hại bị vứt cả xuống mương nước. Tình trạng ô nhiễm này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đến môi trường, cần ngăn chặn chứ không thể tuyên truyền suông.

TIÊN SA

Người đi, bẫy để lại

Sau khi tu sửa xong đường 607A (đoạn thuộc thôn Ngọc Vinh, Điện Ngọc, Điện Bàn) đơn vị thi công rút quân và từ đó các tai nạn bắt đầu tiềm ẩn. Nguyên do, đơn vị đã “bỏ quên” các hố rộng và sâu hoắm trên dải phân cách. Đã có trường hợp người đi xe máy bị va vào dải phân cách rồi văng xuống hố. May mà người đi đường phát hiện kịp thời dòng thang xuống đưa đi cấp cứu. Vào mùa mưa, các hố này ngập nước trở thành bẫy ngầm đáng sợ với trẻ em đùa nghịch tắm mưa. Hàng ngày, lưu lượng người và phương tiện trên tuyến này rất đông, nếu không khắc phục ngay e còn nhiều tai nạn đáng tiếc nữa.

Tuổi Trẻ Cười số 508 ra ngày 1/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHONG TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất