11/02/2019 11:44 GMT+7

'Cầu thủ Chelsea lại tiếp tục phản thầy?'

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Nhục nhã – chỉ có thể mô tả như vậy về thảm bại 0-6 của Chelsea trước Manchester City (M.C). Và đó là những gì đội bóng thành London đáng phải nhận với những lộn xộn về nội bộ do chính họ gây ra.

Cầu thủ Chelsea lại tiếp tục phản thầy? - Ảnh 1.

Chelsea không thể khá nổi khi kỳ vọng vào một Hazard có quá nhiều vấn đề - Ảnh: AFP

Jamie Carragher bình luận: "Chelsea đang trở thành Arsenal". Có thể hiểu được vì sao cựu danh thủ của Liverpool lại so sánh như vậy. 

Thất bại của Chelsea trước M.C là trận thua đậm nhất, gây sốc nhất Giải ngoại hạng Anh kể từ thảm bại 2-8 của Arsenal trước M.U cách đây hơn 7 năm.

Nhưng có lẽ hơi oan cho Arsenal nếu đem "pháo thủ" của năm 2011 so sánh với Chelsea lúc này. Những gì Chelsea trình diễn rạng sáng nay còn tệ hơn cả Arsenal năm đó.

Hầu hết giới chuyên môn đều đồng thuận rằng Arsenal thua thảm M.U khi đó vì sự non nớt do HLV Arsene Wenger sử dụng quá nhiều cầu thủ trẻ như Theo Walcott, Carl Jenkinson, Djourou… Và đó cũng là một phần hệ quả từ chính sách chuyển nhượng eo hẹp của "pháo thủ".

Chelsea trái lại chưa bao giờ gặp khó khăn về tài chính. Đội hình ra sân của họ gồm toàn những cái tên dày dạn kinh nghiệm, từ David Luiz, Marcos Alonso của hàng thủ, N’Golo Kante, Jorginho của tuyến giữa cho đến Pedro, Eden Hazard, Gonzalo Higuain trên hàng công…

Và nên nhớ thua 2-8 khác xa so với thua 0-6 về sự nỗ lực. Tháng 8-2011, Arsenal bị M.U hủy diệt 8 bàn trong một trận đấu mà họ lãnh thẻ đỏ, đá hỏng phạt đền nhưng vẫn gắng gượng gỡ được 2 bàn. Thầy trò HLV Arsene Wenger ít nhiều cũng đã nỗ lực hết mình.

Còn Chelsea? 

Những người hâm mộ "the Blues" gắng gượng nán lại sân Etihad sau giờ giải lao đã trông đợi vào một tinh thần chiến đấu vì danh dự của đội nhà. Nhưng rồi họ chỉ càng thêm tuyệt vọng. 

Chelsea thua 4 bàn chỉ sau 25 phút. Kể từ đó, M.C cũng đã… chán, nhưng họ vẫn nhàn nhã ở hàng thủ và ghi thêm 2 bàn trong hiệp 2 vì Chelsea gần như chẳng có chút phản kháng gì.

Đó không phải là một thất bại vì non nớt. Sự non nớt có chăng chỉ nằm ở HLV Maurizio Sarri. Đó là một thất bại về tinh thần.

"Cầu thủ Chelsea lại tiếp tục phản thầy?" – câu hỏi này tiếp tục được đặt ra. 

Có lẽ là không, bởi HLV Sarri chưa làm gì mất lòng các học trò đến mức đó. Nhưng những nghi ngờ cũng là có cơ sở với truyền thống của Chelsea mấy năm gần đây. Họ liên tục "phản" HLV  từ Jose Mourinho đến Antonio Conte. Đó đơn giản là tình trạng mâu thuẫn nội bộ đến mức mất kiểm soát.

Một đội bóng không thể kiểm soát được nội bộ đồng nghĩa với sự mất gắn kết. Và khi tập thể rời rạc đó gặp khó khăn, họ không còn chiến đấu vì cái chung nữa. 

Những ngôi sao trong đội ngũ Chelsea lúc này là như vậy, không có ai thực sự gắng gượng vì thương hiệu Chelsea, không ai có được tiếng nói lãnh đạo trong phòng thay đồ…

Đội ngũ Chelsea lúc này kém xa thế hệ đàn anh những năm cuối thập niên 2010 về mặt tinh thần thi đấu. Chelsea khi đó không phải không có lục đục nội bộ, không phải không có những cái tôi lớn. 

Nhưng dù gì họ có một nhóm "ngự lâm quân" luôn thi đấu hết mình cho đội nhà và có thể xốc dậy tinh thần thi đấu của các cầu thủ khác. Đó là John Terry, rồi tới Frank Lampard, Didier Drogba, Petr Cech…

Còn Chelsea lúc này? 

Hazard là ngôi sao lớn nhất nhưng anh năm lần bảy lượt chống đối HLV, lại một mực đòi ra đi. Alonso, Kante và Pedro tuy chăm chỉ, cần mẫn nhưng quá "hiền". 

Còn David Luiz – người hâm mộ bóng đá Brazil có lẽ vẫn chưa thể quên kẻ tội đồ trong trận thua 1-7 của đội nhà trước tuyển Đức ở World Cup 2014. Giao hàng thủ vào tay một trung vệ thi đấu hoàn toàn vô kỷ luật, kém ý thức chiến thuật tất phải trả giá.


HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên