
Donyell Malen (trái) bị ném cốc bia vào đầu khi đang ăn mừng bàn thắng - Ảnh: Reuters
Aston Villa đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Young Boys trên sân nhà Villa Park vào rạng sáng 28-11 ở UEFA Europa League. Nhưng trận đấu đã bị ảnh hưởng bởi sự náo loạn của đám đông, khi cổ động viên đội khách xô xát với các cảnh sát.
Mọi chuyện khởi nguồn từ khi Donyell Malen ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho Aston Villa ở phút 27, khi đang ăn mừng thì chân sút này đã bị một chiếc cốc nhựa ném từ phía đội khách trúng vào đầu khiến anh bị thương.
Trận đấu sau đó bị tạm dừng gần 6 phút vì Malen tiếp tục bị ném đồ vật sau khi anh ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 42. Đội trưởng Loris Benito của Young Boys phải chạy đến gần khán đài để nói chuyện với người hâm mộ, yêu cầu họ không được manh động.
Phóng viên Tom Gayle của BBC Radio 5 Live cho biết: "Mỗi bàn thắng của Aston Villa đều chứng kiến hàng loạt vật thể được ném từ phía khán đài đội khách xuống sân. Điều này dẫn đến đụng độ với cảnh sát và người hâm mộ Young Boys, có hai người mặc đồ đen từ đầu đến chân bị cảnh sát còng tay và lôi đi".
Đến phút 90, Monteiro ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Young Boys. Nhưng chung cuộc Aston Villa vẫn giành chiến thắng để vươn lên đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với 12 điểm (hiệu số +5), họ chỉ kém 2 đội dẫn đầu là Lyon và Midtjylland về hiệu số bàn thắng bại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận