16/02/2011 05:49 GMT+7

Cầu nông thôn thu phí cao

MỄ THUẬN - THÁNH TÚ
MỄ THUẬN - THÁNH TÚ

TT - “Phí qua cầu nối khóm 1 và khóm 8, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long (Trà Vinh) quá cao: xe máy 2.000 đồng/lượt, xe đạp 1.000 đồng/lượt, đi bộ 500 đồng/lượt). Mỗi ngày người dân qua lại cầu này nhiều lần nên ba năm qua phải tốn rất nhiều tiền cho phí qua cầu. Việc thu phí không có biên lai gì cả” - nhiều bạn đọc phản ảnh.

d2DtCKfV.jpgPhóng to

Cầu nối khóm 1 và khóm 8, thị trấn Càng Long - Ảnh: M.Thuận

Cầu nói trên có chiều dài khoảng 60m, rộng chưa tới 4m, tải trọng 3,5 tấn, được Công ty TNHH xây dựng Mỹ Trường đầu tư xây dựng theo hình thức BOT cách đây ba năm. Công ty này khai thác 25 năm rồi mới giao cho địa phương quản lý, sử dụng.

Ông Nguyễn Thanh Chấm, chủ tịch UBND huyện Càng Long, cho biết việc áp dụng mức thu phí như trên là do tính toán của nhà đầu tư và được tỉnh phê duyệt.

Tàu lửa trễ giờ là chuyện bình thường?

Bạn đọc Nguyễn Duy Thành phản ảnh: “Tôi mua vé tàu từ Nha Trang về TP.HCM trên chuyến TN3 (xuất phát từ Hà Nội), vé ghi rõ tàu sẽ khởi hành lúc 18g40 ngày 14-2, nhưng ga Nha Trang thông báo hoãn giờ tàu chạy đến năm lần và đến 0g35 ngày 15-2 tàu mới xuất phát. Một cán bộ của ga Nha Trang cho biết do ngành đường sắt chỉ có một đường ray nên các tàu phải tránh nhau và chuyện trễ tàu là bình thường (?). Ngành đường sắt không có chính sách xin lỗi hoặc bồi thường cho hành khách khi trễ giờ tàu chạy do lỗi của ngành đường sắt...”.

Ông Đặng Văn Sang - phó tổng giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn - cho biết tàu TN3 nói trên gặp nhiều trục trặc về kỹ thuật trên tuyến đường từ ga Hà Nội đến ga Diêu Trì nên đến ga Nha Trang chậm khoảng năm giờ. Hiện nay do vào cao điểm vận chuyển khách từ các tỉnh thành về TP.HCM nên số tàu trên đường sắt tăng cao, dẫn đến tình trạng một vài chuyến tàu bị trễ giờ. Ngành đường sắt xin lỗi hành khách về chuyện này và sẽ đề nghị ga Nha Trang chấn chỉnh việc cán bộ, nhân viên trả lời hành khách đi tàu như bạn đọc phản ảnh.

IFGmClSc.jpgPhóng toẢnh: B.Ân

* Lấy gầm cầu làm “nhà” cho công nhân. Ngày 15-2, một bạn đọc phản ánh gầm cầu Tạ Quang Bửu, Q.8 (TP.HCM) bị một đơn vị xây dựng gần đó chiếm dụng làm nơi sinh hoạt, nấu ăn cho công nhân (ảnh). Bạn đọc này lo lắng việc này gây ảnh hưởng đến chất lượng cầu.

Hiện cầu Tạ Quang Bửu đang thi công xây dựng. Ông Bùi Ngọc Thành - chỉ huy trưởng công trình cầu Tạ Quang Bửu cho biết: “Chúng tôi biết việc đơn vị xây dựng căn hộ bên cạnh lấy gầm cầu làm nơi sinh hoạt cho công nhân nhưng việc này không ảnh hưởng đến chất lượng cầu như bạn đọc lo lắng”. Còn đại diện đơn vị trưng dụng gầm cầu nói trên hứa sẽ tìm nơi ở cho công nhân trong thời gian sớm nhất.

* Không có đèn đường vì trộm cắt dây điện. “Đèn đường tại khu vực cầu vượt ngã ba Cát Lái, xa lộ Hà Nội, Q.2

(TP.HCM) bị mất điện từ hơn một tháng nay nên ban đêm thường xảy ra tai nạn giao thông” - bạn đọc tên Sáu phản ảnh sáng 15-2

Theo ông Vương Hoàng Thanh, phó giám đốc Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Cải thiện môi trường nước TP, khu vực trên không có đèn đường do bị trộm cắt mất gần 1.000m dây điện từ trước Tết Nguyên Đán. Hiện đơn vị đang làm việc với công an khu vực và nhà thầu để lắp đặt lại hệ thống dây điện trong thời gian sớm nhất.

Cùng ngày, bạn đọc Trần Thanh Hiếu, nhân viên quản lý chiếu sáng công cộng Q.2 cho biết khu vực cầu Rạch Chiếc cũ cũng vừa bị cắt trộm dây điện.

* Thi công không đảm bảo an toàn. Nhiều bạn đọc ở hẻm 143 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Q.1 (TP.HCM) phản ảnh đơn vị thi công cao ốc tại 145 Lê Thị Riêng thường xuyên làm rớt vật liệu xây dựng, vật dụng xuống hẻm, gây nguy hiểm cho bà con trong hẻm.

Đến nơi chúng tôi thấy đơn vị thi công đã dùng tấm bạt, lưới chắn sắt che chắn công trình nhưng tấm bạt bị rách nhiều, không che chắn hết theo chiều cao công trình.

Từ phản ảnh trên, ngày 14-2, Thanh tra xây dựng P. Bến Thành đã xuống hiện trường kiểm tra, lập biên bản buộc đơn vị thi công che chắn lại toàn bộ công trình trước ngày 19-2.

* Tiền hỗ trợ di dời quá ít? Ngày 15-2, bạn đọc tên Nhi phản ảnh: “Cha mẹ tôi đã về hưu, hiện ở nhà công vụ trong khuôn viên Trường cao đẳng Cần Thơ. Ngày 18-2 cha mẹ tôi phải di dời đi nơi khác, giao nhà cho nhà trường làm dự án khác. Hiện cha mẹ tôi chưa có chỗ ở mới, trong khi nhà trường chỉ hỗ trợ tiền di dời 4 triệu đồng nên không biết sẽ ở đâu”.

Ông Nguyễn Ngọc Lợi, hiệu trưởng Trường cao đẳng Cần Thơ, cho biết 4 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình nói trên trích từ quỹ phúc lợi của trường và trường không còn kinh phí để hỗ trợ thêm.

QFdY7JPv.jpgPhóng to
Ảnh: K.Quân

* “Hố tử thần” trên vỉa hè TP Đà Nẵng. Bạn đọc tên Nguyên phản ảnh hơn 10 ngày nay tại vỉa hè trước nhà 49 Bế Văn Đàn, Q.Thanh Khê (Đà Nẵng) xuất hiện một “hố tử thần” sâu hoắm (ảnh).

“Hố tử thần” này liên thông với hệ thống cống thoát nước, vào những ngày nắng tại đây bốc mùi hôi thối khiến cả khu dân cư không chịu nổi. Vỉa hè nơi “hố tử thần” xuất hiện vừa được lát gạch, làm mới.

* Không có tiền cho sinh viên vay. Nhiều bạn đọc là sinh viên phản ảnh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình chưa cho họ vay tiền đi học dù đã nộp đơn từ lâu.

Ông Nguyễn Hữu Lướng, giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình, cho biết nguồn vốn cho sinh viên vay chủ yếu do trung ương cấp. Thời gian qua, nguồn vốn này chưa được bổ sung về tỉnh nên ngân hàng không đủ tiền cho sinh viên vay. Tuy nhiên theo ông Lướng, đến nay ngân hàng đã giải quyết hầu hết các hồ sơ vay vốn của sinh viên nộp trong học kỳ I (năm học 2010-2011), còn khoảng 30% hồ sơ nộp từ học kỳ II chưa giải quyết được.

MỄ THUẬN - THÁNH TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất