02/05/2009 02:12 GMT+7

Câu lươn trên đồng

N.NAM
N.NAM

TT - Học một buổi, đi câu lươn một buổi đem về cho gia đình nấu ăn hoặc đem ra chợ bán lấy tiền đong gạo. Đó là sinh hoạt thường ngày của nhiều bạn nhỏ xã Tân Phú, H.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (ảnh).

3GwUp3dR.jpgPhóng to

ẢNH: N.NAM

Nhỏ tuổi nhưng các “món nghề” câu lươn các bạn khá am hiểu. Bạn Nguyễn Văn Khoa học lớp 6 nói rành rẽ: “Chỗ nào có nước sủi bọt là có lươn, vì đó là lúc lươn thở và tìm mồi”. Thúy Quỳnh học lớp 3 thì khoe khi nào học bài xong là theo các anh trong xóm ra đồng học bắt lươn.

Chiều xuống dần trên cánh đồng, bóng các em nhỏ men theo những bờ mương ruộng xa dần. Những tiếng cười đùa khúc khích, những câu nói so đo “xem lươn đứa nào bắt được to hơn” theo các em về nhà...

N.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên