30/01/2011 08:21 GMT+7

Cầu hôn ngày mồng 1

PHƯƠNG THÙY ghi
PHƯƠNG THÙY ghi

TT - Người nước ngoài thường nói về tết Việt như sự bùng nổ điên loạn. Bạn có thể cảm thấy Hà Nội từ từ trở nên thật đông đúc với người và các phương tiện đi lại, và rồi qua một đêm đường sá lại trở nên vắng lặng.

wSTsQub2.jpgPhóng to

Steve Jackson - Ảnh: B.Đ.

Thật khó mà sống trong bầu không khí bận rộn chuẩn bị đón tết khi bạn chỉ là người ngoài cuộc. Nhiều người nước ngoài sống và làm việc ở VN chỉ thấy những điểm trừ của tết: kẹt xe, ồn ào, ngột ngạt hơn là thưởng thức sự sum họp gia đình và đón tết như một sự kiện đánh dấu một năm âm lịch mới.

Người nước ngoài chúng tôi không từ chối những lời mời đến thăm gia đình vào dịp tết, ăn những món cổ truyền, cũng chẳng keo kiệt đến nỗi không lì xì trẻ nhỏ. Chỉ vì những phong tục ngày tết khiến chúng tôi hơi e ngại, sợ làm điều gì sai quấy vào đầu năm mới. Vì thế giải pháp an toàn mà nhiều người chọn là đi tìm chỗ nghỉ ngơi trên bãi biển ở những nước lân cận.

Tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi ăn tết ở Hà Nội. Tôi thích sự tĩnh lặng khi dòng xe cộ đông đúc không còn nữa. Thời tiết thường trở rét ngày tết nhưng đối với tôi, một người đến từ nước Anh lạnh lẽo, thì cái rét đó là hoàn hảo. Tôi được mời đến ăn tết ở nhà đồng nghiệp, ăn món bánh chưng yêu thích và ngắm pháo hoa rực rỡ bên bờ hồ Hoàn Kiếm vào đêm giao thừa.

Tết năm ngoái là một cái tết đặc biệt và đáng nhớ nhất đối với tôi. Mồng 1 rơi vào đúng ngày lễ tình nhân, tôi đã nhân cơ hội cầu hôn với bạn gái, hiện nay đã là vợ tôi. Tháng 12 năm ngoái, cô ấy đã cùng gia đình tôi trải qua ngày lễ Giáng sinh ở Anh. Năm nay đến lượt tôi cùng hưởng cái tết cổ truyền ở nhà vợ và lần đầu tiên với tư cách là một cặp vợ chồng. Hi vọng vài năm nữa chúng tôi sẽ có con và cùng nhau tổ chức hai ngày lễ lớn Đông - Tây.

Vợ tôi kể rất nhiều về tết, nhất là khi cô ấy còn nhỏ. Bố cô, nay là bố vợ tôi, phải đèo vợ con cùng quà tết trên chiếc xe đạp cũ, vượt 90km chạy về quê sum họp cùng gia đình. Khi leo dốc thì phải đẩy chứ không chạy nổi nữa. Khi nhiều đứa con khác ra đời, hai vợ chồng mỗi người chạy một chiếc xe về quê đón tết. Dù những ngày gian khổ đó đã trôi đi rất xa, vợ tôi vẫn có cái nhìn trìu mến về tết của những ngày thơ ấu.

Tôi tin chắc những kỷ niệm về tết khi được chia sẻ sẽ giúp mọi người không chỉ biết thêm về truyền thống ăn tết thời xưa, mà còn nhận ra rằng mình may mắn thế nào khi được sống vào những thời điểm đất nước thịnh vượng và được đón một cái tết cổ truyền của dân tộc.

PHƯƠNG THÙY ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên