25/02/2011 06:36 GMT+7

"Cầu-đào-ít-đường"

DinhThang
DinhThang

TTC - Đầu năm mới, khu trưởng Khu phố văn hóa mời bà con tập trung đến trụ sở khu để chúc Tết, nhân tiện họp đầu năm triển khai kế hoạch an ninh năm 2011.

Mọi người vừa háo hức, vừa ngạc nhiên vì mọi năm làm gì có chuyện khu trưởng mời họp sớm thế này. Trong khi chờ đợi, mọi người kể cho nhau nghe chuyện đón Tết, trang hoàng nhà cửa, chưng mâm trái cây cầu may. Đa số mọi nhà đều chưng “cầu-vừa-đủ-xài” (trái mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài).

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

PxTnexzW.jpgPhóng to

Khi mọi người đã yên vị, khu trưởng dõng dạc tuyên bố:

- Thưa toàn thể bà con, trước tiên thay mặt khu, tôi chúc bà con một năm mới sức khỏe dồi dào, không nhà nào bị mất trộm.

Mọi người xì xầm: Quái, Tết này khu trưởng ăn nhầm cái gì mà chúc... xui vậy ta?!

- Tôi nói thế vừa là chúc Tết, vừa cảnh giác bà con. Dù ai cũng biết Tết nhất là mùa làm ăn của bọn đầu trộm đuôi cướp, nhưng năm nay chúng hoành hành kinh lắm. Nhắc lại cũng không thừa: Trước Tết khu ta có tới chục vụ mất trộm, 8 vụ cướp giựt tài sản xảy ra trên địa bàn, giáp Tết có cả một vụ cướp táo bạo ngay đầu xóm Cây Dừa.

Ồ... Bà con bắt đầu hoảng sợ. Chẳng biết trong khu có nhà nào chưng “cầuchôm- vừa-đủ-xài” (trái chôm chôm) không nữa.

Khu phố văn hóa lâu nay rất bình yên, sao lại xảy ra nhiều vụ đến thế. Tuy vậy, ngay sau đó, khu trưởng trấn tĩnh bà con:

- Có một điều khá vui là đời sống khu ta ngày một nâng lên rõ rệt. Năm nay khu ta “trắng” hộ nghèo, nhiều hộ đủ ăn, một số hộ khá lên hẳn. Cuối năm, nhờ mấy cái lô cốt tháo dỡ bớt nên bà con buôn bán cũng được đồng ra đồng vào. Nay tôi chỉ lo vài bữa nữa, lô cốt lại dựng lên, người ta đi lại khó khăn, bà con buôn bán ế ẩm, khu cũng... buồn chớ!

Nhắc đến lô cốt, đường sá, bà con bỗng nhớ đến mấy cái hố tử thần hồi năm ngoái mà... sởn da gà. Câu chuyện đầu năm bỗng chuyển sang đề tài... hố.

Bà Tám-tàng lên tiếng:

- Tui không sợ trộm bằng sợ hố. Năm ngoái thằng cháu suýt bỏ mạng vì bị hố “ngậm”. Năm nay khu đề xuất thế nào để bà con ra đường bớt lo đạp hố chứ nhẩy!

Anh Tư-búa lên tiếng:

- Thế các bà không đọc báo à? Hồi cuối năm tỉnh đã sắm một cái máy dò hố tử thần, dò tới đâu nó lòi hố ra tới đó. Năm nay Tết vô tha hồ các anh giao thông vác máy đi dò.

Ông Năm-cà-khịa ngồi gần đó nghe anh Tám nói mà thấy... nóng trong người, thốt lên:

- Máy mua cả trăm ngàn đô, Năm đây chẳng cần máy vẫn dò ra hố.

Mọi người quay về phía ông Năm, xì xào... Tiếng to tiếng nhỏ lọt vào lỗ tai khu trưởng, khiến ông hỏi ngay người tuyên bố câu nói xanh rờn ấy:

- Làm sao ông Năm dò được mấy hố tử thần, nói bà con nghe cho vui?

Ông Năm:

- Tui nói thiệt, không nói chơi. Nghe nói máy dò tới đâu, lòi hố tới đó, nhưng cũng phải vác máy đi dò, tui đây cũng dò, nhưng không cần máy. Dễ òm, mấy anh ra đường, thấy chỗ nào có một chấm đen, cứ cào qua lớp nhựa, lấy xà beng chọc xuống, không ra hố, tui đi bằng đầu.

Khu trưởng ngồi thần một lúc, thấy lời ông Năm nói cũng có lý. Này nhé, hố tử thần xuất hiện là do nhà thầu không làm đúng qui trình thi công, lu lèn từng lớp kết cấu nền đường hoàn chỉnh nên khi trời mưa, có nước thâm nhập, cát trôi xuống những lỗ bọng dưới nền đường gây ra lún sụp. Lỗ nhỏ từ từ thành to. Cứ thấy lỗ nhỏ là biết nó rồi sẽ thành to.

- Nhưng chẳng lẽ cứ ăn rồi đi dò hố, cha nội? - Chị Hai-quéo hỏi móc họng.

Bà con lại chuyển sang “bàn lựng” trách nhiệm của người gây ra cả trăm cái hố rình rập bà con. Nhưng tới đây thì... bí, vì chuyện này nhiều người bàn lắm rồi mà đâu có ra. Cuối cùng, thấy mặt trời đã gần đứng bóng, khu trưởng tuyên bố cuộc họp đầu năm bế mạc. Bà con lục tục kéo nhau ra về.

Bà Tám-tàng ới mọi người, nhắc:

- Nè nè nấy bà, năm nay thay vì chưng “cầu-vừa-đủ-xài” thì phải chưng: mãng cầu, bánh ít, trái đào và... lọ đường nhe.

Mọi người lại ớ người. Bà Tám:

- Thì chẳng phải hố tử thần xuất hiện nhiều là do đào đường không? Vì vậy phải “cầu-đào-ít-đường”, đặng trên đường bớt hố cho mình và con cháu mình nhờ chớ!

Ờ hén!

ÚT XÓN

LblWX9Cx.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 422 (15-02-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên