01/06/2022 18:59 GMT+7

Câu chuyện về thiên thần nhỏ Hải An thôi thúc Phan Mạnh Quỳnh viết nhạc cho cộng đồng

TIẾN VŨ
TIẾN VŨ

TTO - Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, Phan Mạnh Quỳnh ra mắt ca khúc được lấy cảm hứng từ thiên thần nhỏ Hải An - bé gái 7 tuổi trước khi qua đời vì bệnh ung thư đã đồng ý hiến giác mạc, tặng lại ánh sáng cho người khác.

Câu chuyện về thiên thần nhỏ Hải An thôi thúc Phan Mạnh Quỳnh viết nhạc cho cộng đồng - Ảnh 1.

Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, đa số các sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh đều được viết từ một câu chuyện hoặc nhân vật có thật - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, Phan Mạnh Quỳnh ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên Nơi dành cho các thiên thần, được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về Hải An - bé gái 7 tuổi trước khi qua đời vì bệnh ung thư đã đồng ý hiến giác mạc, tặng lại ánh sáng cho người khác.

Phan Mạnh Quỳnh đã dụng công thực hiện bài hát trong vòng 2 năm để có được phiên bản chỉn chu nhất. Qua đó anh muốn nhắn gửi thông điệp: "Mọi trẻ em đều là một thiên thần trên thế giới này".

"Khi nghe mẹ của bé Hải An kể câu chuyện về bé trong một chương trình, tôi mới nghĩ tại sao một cô bé lại có những suy nghĩ lớn đến vậy. Sau khi bé Hải An mất, số người hiến tạng cũng tăng lên, giống như bé là một thiên thần đến với cuộc đời để truyền cảm hứng sống đẹp. Tôi vừa xúc động, vừa được gợi ra một hình tượng rất trọn vẹn trong nghệ thuật", anh chia sẻ.

MV 'Nơi dành cho các thiên thần' - Nguồn: Phan Mạnh Quỳnh

Nếu phần đầu của ca khúc kể về câu chuyện của bé và mẹ, thì phần sau là những liên tưởng của Phan Mạnh Quỳnh khi Hải An rời xa cõi tạm, trở thành thiên thần bé nhỏ sống mãi trong trái tim những người ở lại.

Điểm nhấn của Nơi dành cho các thiên thần nằm ở đoạn cao trào, đổi tông kết hợp với dàn hợp xướng. Đó là cách Phan Mạnh Quỳnh muốn tạo nên một không gian âm nhạc thật rực rỡ, đẹp đẽ tựa chốn thiên đường.

"Vì em yêu những đám mây, vì em luôn yêu những đám mây nên em theo mây về nơi kia rồi. Em xa trần gian rất vội. Và từ đó em mãi bé thơ. Chuyện về em như những cơn mưa rơi xuống lòng người khô hạn. Còn em ở nơi, nơi dành cho các thiên thần" - đó là một trong những câu hát gây xúc động của Phan Mạnh Quỳnh.

Câu chuyện về thiên thần nhỏ Hải An thôi thúc Phan Mạnh Quỳnh viết nhạc cho cộng đồng - Ảnh 3.

Hình ảnh hoạt hình thiên thần nhỏ Hải An bên mẹ trong MV gây xúc động mạnh - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thay vì gợi nhắc tới những ký ức buồn, phần MV được thực hiện dưới dạng hoạt hình với nhiều hình ảnh thể hiện sự trân trọng nghĩa cử cao đẹp của bé Hải An cùng gia đình.

Trên tinh thần đó, ca khúc chính là điểm khởi đầu khơi nguồn cảm xúc cho Phan Mạnh Quỳnh thực hiện một dự án những ca khúc có chủ đề về cộng đồng: "Qua câu chuyện của bé, người ta đã sẵn sàng nghĩ cho những người ở lại, đó là một điều vĩ đại. Tôi có những cảm xúc về chủ đề đời sống, từ những câu chuyện và nhân vật có thật ở trong lòng và muốn chia sẻ cùng mọi người".

Phan Mạnh Quỳnh tiết lộ thêm dự án chuỗi ca khúc về đề tài đời sống, hướng tới cộng đồng sẽ phát hành trong thời gian tới. Anh hy vọng sẽ tập hợp chúng lại thành một album vào năm 2023.

Chia sẻ về những dự định sắp tới, anh nói: "Hiện tại, tôi thấy mình có cả chất liệu vui, buồn cho âm nhạc. Những dự định mà tôi đã bắt đầu còn dang dở nhiều, tôi chỉ cần tập trung vào hoàn thiện thôi thì cũng đủ cho tôi trong mấy năm tới rồi.

Thật sự thì tôi không thấy âm nhạc tôi thay đổi gì lắm. Tôi có nhiều ý tưởng về âm nhạc lắm, còn cả những thể loại mới mà tôi đang thử nghiệm cùng các anh em. Ở những ca khúc tiếp theo, mọi người sẽ thấy màu sắc khá lạ ở tôi nữa".

Có gì trong sản phẩm âm nhạc Có gì trong sản phẩm âm nhạc 'trầy trật' nhất sự nghiệp của Trúc Nhân?

TTO - Sau khi MV 'Có không giữ mất đừng tìm' ra mắt trong buổi họp báo chiều 12-5, những tràng pháo tay dài đã nổ ra khiến Trúc Nhân xúc động rơi nước mắt. Đây là sản phẩm anh đã nỗ lực thực hiện suốt 2 năm liên tục bị gián đoạn vì dịch bệnh.

TIẾN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên