Phóng to |
Huyện Hách hỏi người con cả:
- Sau này con chọn ngành nào?
- Con sẽ chọn ngành xăng dầu. lập các cây xăng thoải mái xén bớt xăng dầu, pha chế xăng dỏm bán, đố thằng dân nào biết.
- Tốt. Thế còn thằng Hai?
- Con chọn kinh doanh gas. Con muốn tăng giảm giá gas thế nào cũng được.
- Cũng được nhưng con nhớ cố tình quên nộp thuế nhá. Vậy mới có ăn. Còn thằng Ba?
- Con chọn ngành điện. Con thấy ngành này luôn kêu lỗ lã quá trời mà té ra lãi kinh khủng. Được quyền cúp điện bất cứ lúc nào mà không cần biết đến chuyện mần ăn của bất cứ ai. Lại được độc quyền tăng giá điện tới tới...
- ... và dân đen phải bóp bụng mua... he he. Tốt, quá tốt. Còn thằng Tư?
- Con giống anh Ba. Nhưng con chọn ngành nước. Thử nghĩ nếu con không cung cấp nước thì dân lấy đâu mà xài, mà muốn xài thì phải mua và con cứ việc tăng giá dù chất lượng tốt hay không.
- Tốt, còn thằng Năm?
- Các anh con đều đã chọn các ngành chủ lực hết rồi. Nên con suy nghĩ và chọn ngành tài chính, nhằm để giúp anh con có thể thoải mái tăng giá bán thế nào mặc tình.
- Tốt, rất tốt. Ta rất ưng bụng những dự định của các con. Các con cứ thế mà làm. Còn bây giờ cha con ta cùng nhau nâng ly. Lễ thượng thọ của ta phải rôm rả chứ.
Tuổi Trẻ Cười số 475 ra ngày 01/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận