Câu cá?

CÔ TÚ
CÔ TÚ

TTC - ● Báo PL&CS - tháng 6-2014, bài Chuyện đời huyền thoại của vị tổ thứ 2 Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, viết:

“Vào niên hiệu Hưng Long thứ mười hai (1304), Hoàng Giác Điếu Ngư Trần Nhân Tông - vị tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử có du hành tới các miền thôn quê”… 

Sao pháp hiệu của vị thiền sư này lại có hai chữ Điếu Ngư, nghĩa là câu cá? Đã là thiền sư tất phải ăn chay. Vậy ngài câu cá để làm gì?

N.H. (Hà Nội) 

 + Sau khi vua Trần Nhân Tông (lúc này đã là thiền sư) viên tịch, con ngài là vua Trần Anh Tông dâng ngài danh hiệu: Đại thánh Trần triều, Trúc Lâm đầu đà, Tĩnh tuệ Giác hoàng Điều ngự. Sau này người ta hay nói vắn tắt là Giác Hoàng Điều Ngự - nghĩa là ông vua đã giác ngộ Phật pháp, có thể chế ngự được bản ngã và thuần hóa được người khác. Còn cái vụ câu cá câu tôm gì đó thì nghe qua rồi bỏ đi. Đừng nói linh tinh mà mang tội.

Ngồi nhầm triều đại! 

● Báo ANTG, tháng 5-2014 bài Cái tâm, cái tầm của người có chữ có câu: 

“Ở Việt Nam xưa, danh thần Chu Văn An đã từng được vua Lê Dụ Tông vời ra kinh đô…”. 

Chu Văn An ngồi nhầm triều đại rồi phải không?

NGUYỄN THỊ ĐIỄN (Hải Dương)

- Danh Nho Chu Văn An không ngồi lầm mà do tác giả viết lầm: Trần Dụ Tông mà viết Lê Dụ Tông.

Hoàng Văn Khải và Phan Đình Phùng 

● Báo ĐS&PL ngày 11-7-2014 viết: “Hoàng Văn Khải đậu cử nhân ân khoa 1868 dưới triều Tự Đức cùng với Phan Đình Phùng”. Đúng không?

CAO HOÀNG NHÃ QUYÊN (Bến Tre) 

- Hoàng Văn Khải tức đại Việt gian Hoàng Cao Khải thi đỗ cử nhân năm 1868 cùng khoa với Phan Đình Thuật là anh của Phan Đình Phùng. (Phan Đình Phùng đỗ cử nhân vào năm 1876 rồi đỗ Đình nguyên năm 1877).

Điều 101 

● Quyển sách 100 điều nên biết về Phong tục Việt Nam - Nxb Văn hóa dân tộc trang 68 có câu: 

“Đầu trò tiếp khách là trầu, ngày xưa ai mà chẳng có, họa chăng riêng Tú Xương mới Đầu trò tiếp khách trầu không có. Bác đến chơi nhà, ta với ta”. 

Sai rồi phải không cô Tú?

HỒNG VIẾT KHÓA (Đắc Lắc) 

- Ngoài 100 điều gì đó, còn một điều nữa mà tác giả và nhà xuất bản nên biết: Hai câu thơ nói trên không phải của Tú Xương mà trong bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến. Câu cuối chính xác là Bác đến chơi đây, ta với ta chứ không phải Bác đến chơi nhà… Than ôi! Biết thì nói biết, không biết thì nói không. Ấy là biết vậy.

Bom khủng (!)

● Báo TN (12-7-2014), trang 15, bài Xử lý bom mìn ở vùng phụ cận di tích Mỹ Sơn, tác giả viết: 

“Hồi tháng 5-2007, người dân địa phương phát hiện quả bom nặng nửa tấn ở khu tháp B và trình báo cơ quan chức năng xử lý”. 

Cô Tú đọc tin này có sợ “bom khủng” nổ không?

 HOÀNG ĐỨC NHÃ CA (TP.HCM)

- Có lẽ tác giả lầm trọng lượng 500 cân Anh thành 500kg (nửa tấn). Thật ra 1 cân Anh (pound) nặng chưa tới nửa ký (0,4536kg). Như vậy, trái bom trong bài viết trên cũng nặng khoảng 227kg mà thôi. Hô “nửa tấn” là phóng đại quá!

Đầu tiên (?)

● Báo AN giữa tháng (số 76, tháng 5-2014), trang 10 đăng bài Nguyễn Thành Ý - Nhà ngoại giao đầu tiên trong lịch sử. Cô Tú nghĩ sao về cái tít khá kêu này?

 TRẦN DUY HẠNH (Hải Phòng)

- Hòa ước Giáp Tuất 1874 mà triều đình Huế (do Lê Tuấn và Nguyễn Văn Tường đại diện) ký kết với Pháp đã công nhận Nam kỳ là thuộc địa của Pháp, trong đó điều 20 qui định: “Đức vua An Nam có quyền bổ nhiệm các trú sứ (đại diện ngoại giao) ở Paris và Sài Gòn”. Thực hiện điều này, triều đình Huế đã bổ nhiệm Nguyễn Thành Ý (1820-1897) làm Khâm phái kiêm Lãnh sự ở Gia Định (từ năm 1874 - 1883). Như vậy có thể nói Nguyễn Thành Ý là lãnh sự ngoại giao đầu tiên chứ không phải là “nhà ngoại giao đầu tiên”, bởi từ trước đó rất lâu, nước ta đã có không ít nhà ngoại giao tầm cỡ như Mạc Đĩnh Chi, Ngô Thì Nhậm…

Tuổi Trẻ Cười số 506 ra ngày 1/9/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CÔ TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất