
Xây cầu bê tông mới thay cầu cũ cho các em học sinh đến trường. Ảnh: ĐTCC
Lão nông "Hai Lúa" xây cầu yêu thương
Tại Đồng Tháp, ông Nguyễn Văn Bé Hai (71 tuổi, biệt danh Hai Lúa) là gương mặt tiêu biểu của phong trào. Từ một nông dân trồng lúa giống, ông đã quyết tâm chuyển sang làm cầu bê tông vững chắc sau trận lũ năm 2000 cuốn trôi gần hết cầu gỗ trong vùng.
Năm 2004, với 20 triệu đồng hỗ trợ từ người em gái, ông đã khởi công chiếc cầu bê tông đầu tiên. Nhìn người dân và trẻ em đi lại thuận tiện, ông Bé Hai vô cùng vui mừng.
Kể từ đó, ông miệt mài vận động mạnh thường quân trong và ngoài nước, huy động tiền của, công sức để xây cầu. Đội thiện nguyện của ông ban đầu chỉ có vài người, đến nay đã có vài chục thành viên, thậm chí có cả kỹ sư thiết kế.
Đến nay, ông Bé Hai đã trực tiếp vận động xây dựng 280 cây cầu bê tông với tổng kinh phí trên 30 tỉ đồng.
Ông sẵn sàng đóng góp cá nhân, thậm chí cầm cố đất đai và vay ngân hàng để bù vào phần thiếu hụt, sau đó dùng tiền bán lúa để trả nợ. Mỗi công trình đều được ông theo sát từ khâu thiết kế đến nghiệm thu để đảm bảo chất lượng.
Nhờ những cây cầu vững chãi này, nhiều trẻ em ở Đồng Tháp không còn phải lảo đảo trên cầu gỗ khi đến trường.
Người kết nối hàng nghìn nhịp cầu yêu thương
Cùng với ông Bé Hai, một gương sáng khác là ông Nguyễn Hải Quân (73 tuổi, nguyên trưởng ban Dân vận kiêm chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp, chủ tịch Hội Khoa học - Kỹ thuật Cầu đường Đồng Tháp). Ông Quân đã lập hội với nhiều "cụ ông" hưu trí hết lòng vì cộng đồng.
Với tâm niệm "muốn làm giao thông nông thôn, trước hết phải làm cây cầu, không thể vận động làm đường rồi mới làm cầu", trong hơn 10 năm qua, hội của ông đã huy động hàng trăm đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp.
Kết quả là gần 1.500 nhịp cầu nông thôn (rộng 3 - 5m) và hơn 500 km đường giao thông nông thôn đã được xây dựng, với tổng giá trị khoảng 1.000 tỉ đồng. Kinh phí được huy động từ các nguồn xã hội hóa, bao gồm 245 tỉ đồng từ nhà hảo tâm, 120 tỉ từ người dân, cùng với kinh phí đối ứng của nhà nước.
Bên cạnh đó, hội của ông Quân còn triển khai nhiều chương trình an sinh khác như lắp đèn đường, tặng xe đạp và học bổng cho học sinh nghèo.

Cầu sau khi hoàn thiện: Ảnh: ĐTCC
Hành trình của các nhịp cầu yêu thương
Những cây cầu do ông Quân và Hội gây dựng không chỉ hỗ trợ giao thương mà còn giúp hàng ngàn em nhỏ rút ngắn con đường đến trường. Bà con địa phương ví đây là những "cầu dân sinh - cầu dân trí" vì nó mở ra cơ hội học tập cho trẻ em vùng sâu, vùng xa.
Những tấm gương như hai ông là minh chứng sống động cho phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".
Với sự chung tay của cộng đồng và các nhà hảo tâm, những cây cầu bê tông kiên cố đã thay thế cầu gỗ, cầu ván cũ kỹ, giúp người dân đi lại thuận tiện, vận chuyển nông sản dễ dàng và quan trọng nhất là bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường.
Nhờ đó, học sinh vùng lũ không còn phải chòng chành trên xuồng, mà tự tin bước trên những chiếc cầu bê tông vững chắc, tiến tới tương lai.
Từng khúc sông, bờ kênh ở Đồng Tháp đã được "nối nhịp" bởi những cây cầu yêu thương, sản phẩm của tình người và ý chí. Những cây cầu này không chỉ mở ra cơ hội đổi thay cuộc sống mà còn khẳng định một chân lý: "khi cả hệ thống chính trị và cộng đồng cùng chung tay, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận