17/07/2014 14:51 GMT+7

Cậu ấm cô chiêu nấu ăn tại trường

Đ.L.
Đ.L.

TTO - Các học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn (quận 11, TP.HCM) mùa hè này thật vui với chương trình nấu ăn tại trường.

UAx6GBa1.jpg
Các học sinh làm món tráng miệng rau câu dừa. Ảnh: Đ.L.
4oGkxK0E.jpg
Cùng chuyên gia dạy nấu ăn Ngô Viết Ngọc Thanh (giữa), các học sinh học nấu món canh chua cá lóc. Ảnh: Đ.L

Vào các buổi sáng mỗi ngày, ngay tại sân trường, học sinh và giáo viên học nấu những món ăn cùng các chuyên gia nấu ăn là giảng viên Trường Du Lịch Sài Gòn. Tại sân trường, các em học nấu những món ăn cho bữa cơm gia đình như sườn xào chua ngọt, thiên lý xào bò, canh xúp lagim, canh bí đỏ thịt bằm, thịt kho trứng, cá lóc kho tộ… Nấu xong, các học sinh và thầy cô cùng thưởng thức sản phẩm của mình vào buổi trưa rồi học chương trình ngoại khóa hè buổi chiều.

Bạn Bùi Đức Duy, học sinh lớp 12, nói: “Trước nay mình chưa bao giờ biết nấu ăn. Nấu thế này quá vui lại bổ ích”.

Cũng vậy, bạn Phan Thúy Hằng, học sinh lớp 12, hồ hởi: “Mình thích nhất món chả lá lốt, mai mốt sẽ làm cho cả nhà ăn. Chưa bao giờ được nấu ăn với bạn bè vui như vậy”.

Thầy Trần Văn Tuấn, hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn, cho biết: “Các bậc cha mẹ khi nghe nhà trường cho học sinh nấu ăn thì rất thích vì thật ra các cô chiêu, cậu ấm hiện nay thường ít biết làm việc nhà. Nhà trường dự định sẽ làm một ngày hội vào cuối mùa hè này để học sinh trổ tài nấu các món đã học, mời cha mẹ cùng thưởng thức”.

Đ.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên