16/11/2017 10:16 GMT+7

'Cắt' gì nữa sau khi 'cắt ngọn' khách sạn Seashells?

TTO
TTO

TTO - Giấy phép cho 7 tầng nhưng khách sạn Seashells, Kiên Giang đã 'mọc' thêm 2 tầng trước tầm của cả tỉnh nhìn ra biển. Đa số bạn đọc đồng tình: phải cắt cho nghiêm, cắt cho sợ, nhưng cơ quan chức năng đã để khách sạn mọc như vậy thì sao?

Cắt  gì nữa sau khi cắt ngọn khách sạn Seashells? - Ảnh 1.

Khách sạn Seashells cao 9 tầng, vượt 2 tầng so với giấy phép đang trong giai đoạn hoàn thiện - Ảnh: HOÀNG TRUNG

Bạn đọc Nguyễn Xuân Hoàng đặt ra vấn đề trách nhiệm: Cơ quan nào để doanh nghiệp xây dựng hoàn thiện mới phát hiện xây vượt đến 2 tầng? 

Lúc doanh nghiệp bắt đầu xây dựng vượt thiết kế tại sao Thanh tra Sở Xây dựng, Phòng quản lý đô thị, cán bộ quản lý đô thị của phường ở đâu mà không phát hiện để ngăn chặn?

Cũng có ý kiến của bạn đọc tên Vinh phản biện lại: Cơ quan chức năng có phải là có ngàn mắt ngàn tay đâu mà sai chỗ nào cũng thấy? Ngay lập tức bạn đọc tên Thiên phản đối: "Bạn Vinh nói vậy là sai rồi nhé, người dân mà mới đổ gạch để xây nhà là có mặt thanh tra xây dựng tới hỏi giấy phép rồi nhé! Cái này có bao nhiêu mắt và bao nhiêu tay?" 

Bạn đọc Quảng Nguyễn góp ý kiến: Cắt ngọn công trình cứ như là mang dao đi cắt cái ngọn cây thế là xong. Muốn cắt phải cắt tận gốc, tập thể và cá nhân mấy cơ quan quản lý đâu để xây sai phép như vậy?

Để cho doanh nghiệp sai rồi cắt công trình, theo bạn đọc đó cũng chính là gây ra sự lãng phí tiền của, đáng lẽ phải ngăn chặn ngay từ đầu. 

Theo bạn đọc Trần Quang Dũng, trong Luật Xây dựng và Luật Doanh nghiệp cần làm rõ thêm những hình thức phạt xác đáng dành cho tình trạng cố tình để nhà mọc lên như vậy, cần rõ mức phạt,  "phạt gấp 10 lần giá trị xây dựng sai phép, phạt chủ nhà xây sai phép gấp 10 lần giá trị xây dựng sai phép, cương quyết tháo dỡ phần xây dựng sai phép, chi phí tháo dỡ do chủ nhà và công ty xây dựng chịu". 

Bạn đọc Lê Minh cũng đề nghị mức phạt phải thực sự khiến chủ đầu tư chùn tay: "Tôi đề nghị mỗi tầng xây trái phép thì phạt 50% giá trị tài sản toàn công trình. Cắt ngọn vừa tốn công vừa lãng phí mà không thu được đồng nào cho ngân sách. Phạt theo giá trị gia tăng như thế ai muốn xây trái phép cũng không dám". 

Ba điều nên làm đối với sự "lì lợm" của Seashells, nhiều bạn đọc đề nghị: Cắt ngọn để chủ đầu tư chỉnh sửa lại đúng thiết kế; Kỷ luật các vị có trách nhiệm liên quan (quản lý đô thị, Thanh tra xây dựng, Sở XD, ..v.v...;  Phạt tiền tới mức cao nhất. 

Nhưng trên tất cả là lo lắng của bạn đọc đối với việc quản lý Phú Quốc trong tầm nhìn tương lai sẽ là đặc khu, là đảo Ngọc thật sự. "Nếu không quản lý chặt chẽ theo quy hoạch, chắc chắn Phú Quốc sau này sẽ không là đảo Ngọc nữa..! Nguy cơ đang diễn ra" - bạn đọc Vu lo lắng. Vo Lanh Củ Chi cũng chung lời nhắn nhủ: "Đảo Phú Quốc sau này trở thành đặc khu nên giờ phải quy hoạch theo đẳng cấp thế giới, chứ kiểu quy hoạch kiến trúc hạ tầng như hiện tại thấy không ổn". 

Dư luận từng đặt vấn đề công trình khách sạn Seashells vi phạm khoảng cách hành lang bảo vệ bờ biển, chắn hết tầm nhìn ra biển cuối cùng còn sót lại trên đảo Phú Quốc.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang sau đó đã khẳng định khách sạn Seashells được chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi có quy định về hành lang bảo vệ bờ biển cho nên công trình này vẫn tiếp tục tồn tại.

 

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Quản lý đô thị