20/06/2018 16:46 GMT+7

Carlos Sanchez bị “ném đá” vì thẻ đỏ trận gặp Nhật Bản

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Sau cú dùng tay chắn bóng dẫn đến chiếc thẻ đỏ trực tiếp trận thua Nhật Bản 1-2, hậu vệ tuyển Colombia Carlos Sanchez bị cổ động viên nhà “ném đá” dữ dội.

Carlos Sanchez bị “ném đá” vì thẻ đỏ trận gặp Nhật Bản - Ảnh 1.

Carlos Sanchez (số 6, áo vàng) nhận chiếc thẻ đỏ nhanh thứ hai trong lịch sử World Cup. Ảnh: REUTERS

Phút thứ 3 của trận đấu này, Carlos Sanchez cố tình nhảy lên dùng tay cản phá bóng từ cú dứt điểm của đối phương ngay trong vòng cấm địa đội nhà. Kết quả là anh nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài và Colombia phải chịu thêm một quả phạt đền. 

Đây là chiếc thẻ đỏ sớm thứ hai trong lịch sử World Cup. Người đang giữ "kỷ lục buồn" này là cựu tuyển thủ Uruguay Jose Batista, người bị thẻ đỏ ngay phút đầu tiên trận gặp Scotland ở World Cup 1986.

Đáng nói là chiếc thẻ đỏ của Carlos Sanchez làm phá sản lối chơi của Colombia. Từ chấm 11m, Shinji Kagawa đã mở tỉ số 1-0 cho Nhật Bản. Sau đó, Colombia gỡ hòa 1-1 ở phút 38. Nhưng do phải gồng mình gần hết trận với chỉ 10 người, các cầu thủ Colombia xuống sức thấy rõ ở hiệp hai. Hậu quả là họ một lần nữa bị thủng lưới ở phút 73.

Trong khi cả nước Nhật vui mừng với chiến thắng lịch sử bởi đây chỉ mới là lần đầu tiên họ đánh bại được một đội bóng đến từ Nam Mỹ ở World Cup thì Carlos Sanchez bị "ném đá" dữ dội từ cổ động viên nhà.

Một số người chế nhạo Carlos Sanchez "nhầm" vai của mình là thủ môn. Nhưng số khác, nhiều hơn, đã công kích anh dữ dội. Juanfran Valdes, CĐV 35 tuổi đến từ Bogota, viết: "Anh ta phá hỏng trận đấu của Colombia với một quyết định ngu ngốc ngay sau khi tiếng còi khai cuộc".

Một CĐV khác lại chia sẻ với hãng tin AP: "Carlos Sanchez là cầu thủ giỏi. Nhưng pha chơi bóng bằng tay ở trận này cho thấy anh ta không có  tư duy để chơi giải lớn như World Cup. Chúng ta nên đuổi anh ta ngay lập tức. Không ai được quyền phá hỏng World Cup như thế".

Trên mạng xã hội Twitter, Gabriele Marcotti chia sẻ: " Carlos Sanchez đã 32 tuổi. Tôi biết anh ta có tài, nhưng cứu một cú sút bằng tay trước sự kiểm soát của hệ thống VAR thật là khờ dại".

Một chút an ủi cho Carlos Sanchez là anh không hề bị các thành viên tuyển Colombia chê trách. Thậm chí, họ còn ra sức bảo vệ anh trước những câu hỏi của giới truyền thông. HLV Jose Pekerman nói khéo khi trả lời báo chí: "Hãy nhìn vào điều tích cực của đội bóng. Khi mất một cầu thủ quan trọng, các cầu thủ còn lại đã biết xoay sở, choàng gánh cho nhau. Đó là điều tốt".

Trong khi đó, tiền đạo Falcao cũng từ chối chỉ trích đồng đội Carlos Sanchez: "Điều quan trọng trước mắt là Colombia vẫn còn hai trận. Chúng tôi sẽ chơi như đó là hai trận chung kết để tìm chiếc vé đi tiếp".

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên