01/04/2011 07:53 GMT+7

Cạo râu để làm từ thiện

DUY PHÚC (Theo Gazetter & Herald)
DUY PHÚC (Theo Gazetter & Herald)

TT - Đúng ngày 1-4 năm nay, ông thợ đóng móng ngựa Jarvis Browning ở Fadmoon (Anh) quyết định cạo sạch bộ râu dài như ông già Noel mà ông đã cất công nuôi dưỡng trong 37 năm qua, để kêu gọi mọi người quyên tiền xây dựng hệ thống máy bay cấp cứu và nâng cấp bệnh viện ở địa phương nơi ông sinh sống.

mcgwoIdL.jpgPhóng to
Cô Alice cho ông Jarvis thử nếm mùi được cạo râu sạch sẽ để làm từ thiện - Ảnh: G&H

“Bộ râu này trở thành một phần tính cách của tôi. Tôi sẽ trông rất lạ lùng nếu không có bộ râu này, nhưng tôi đã quyết định” - ông Jarvis nói.

Ngày 31-3, dù ông chưa cạo râu nhưng nhiều người dân cũng như bạn bè đã tin ông và quyên góp hơn 2.000 USD.

DUY PHÚC (Theo Gazetter & Herald)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên