Cảnh sát giao thông làm người vi phạm bị thương

GIA MINH
GIA MINH

TT - Chuyện này xảy ra tại đường Hồng Bàng, P.16, Q.11 (TP.HCM) - một bạn đọc báo tin chiều 14-5.

Tại hiện trường, người bị thương từ sống mũi kéo dài tới gò má đang ngồi trên chiếc xe cảnh sát là anh Phạm Trường Giang (18 tuổi, ngụ P.11, Q.6). Anh Giang cho biết: “Hơn 11g, tôi đi từ Chợ Lớn về hướng Cây Gõ, đến đường Hồng Bàng thì bị một cảnh sát giao thông (CSGT) chạy ra chặn đầu xe, dang tay đập cây dùi cui bằng nhựa cứng vào mặt khiến tôi choáng váng phải vào lề đường nghỉ. Máu trên mặt tôi chảy nhiều, cả mũi, miệng cũng chảy máu. Nhiều người dân thấy tôi bị đánh, bức xúc nên giữ anh CSGT lại...”.

Anh Giang thừa nhận có đi sai làn đường nhưng không có hành động chống đối hay bỏ chạy vì anh CSGT không ra tín hiệu dừng xe.

Theo trung sĩ Phạm Minh Hùng (Đội CSGT Phú Lâm, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM), khi thấy anh Giang chạy xe với tốc độ cao, đi sai làn đường, anh đã ra tín hiệu dừng xe nhưng anh Giang vẫn tăng tốc bỏ chạy nên bị chiếc gậy cảnh sát va vào mặt khiến anh Giang bị thương.

Trung tá Hồ Văn Hồng, đội trưởng Đội CSGT Phú Lâm, cho biết việc để gậy trúng người vi phạm, gây thương tích, dẫn đến ngộ nhận CSGT đánh người dù chỉ là vô tình nhưng trung sĩ Hùng cũng đã sai.

“Chúng tôi xin nhận trách nhiệm và sẽ đình chỉ công tác trung sĩ Hùng, chờ xử lý theo quy định” - ông Hồng nói.

c9JkbNDZ.jpgPhóng to

* Nước ngập gây ô nhiễm chung cư. Ngày 14-5, một bạn đọc phản ảnh hơn một tháng qua nước cống, nước hầm cầu trào lên làm ngập lối vào chung cư 134 An Bình, P.7, Q.5 (TP.HCM) khiến việc đi lại của bà con ở chung cư rất khó khăn. Trong ảnh là một em bé ở chung cư phải đi trên những khối gạch được đặt trên lối đi để tránh nước bẩn.

Đại diện ban quản trị chung cư cho biết đã nhờ đội quản lý đô thị phường khảo sát và đưa ra phương án sửa chữa, khắc phục sự cố nói trên, nhưng do có sự bất đồng giữa các hộ dân trong chung cư nên tình trạng ngập và ô nhiễm cứ kéo dài. Ban quản trị chung cư sẽ kiến nghị chính quyền địa phương giải quyết rốt ráo sự cố này.

QUỐC NGỌC

CRyOXp5D.jpgPhóng to

* Nắp cống ngay hẻm 20 Cây Trâm

, P.8, Q.Gò Vấp (TP.HCM) bị bể lớp bêtông, lộ ra nhiều mảng sắt nhọn rất nguy hiểm cho người ra vào hẻm (ảnh) - một bạn đọc báo tin ngày 14-5.

Ông Lê Hoàng Hà, chủ tịch UBND P.8, Q.Gò Vấp, cho biết: “Phường sẽ kiểm tra xem hố ga nói trên do đơn vị nào quản lý. Nếu do phường quản lý thì chúng tôi sẽ chi tiền ra sửa chữa ngay. Nếu thuộc đơn vị khác quản lý thì phường sẽ báo để đơn vị đó sửa chữa”.

Bảo Ân

fsxIuA8o.jpgPhóng to

* Dây cáp điện thòng xuống đường. Ngày 14-5, một bạn đọc báo tin trên đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua P.Lê Lợi (TP Kon Tum) dây cáp điện thòng thấp xuống đường có nguy cơ gây tai nạn cho người đi đường (ảnh).

Theo đại diện Công ty Điện lực Kon Tum, đây là dây cáp điện của hệ thống đèn chiếu sáng công cộng. Công ty sẽ cử người kiểm tra và nâng cao dây cáp điện này lên.

T.THẢO NHI

0YjMFACL.jpgPhóng to

* Đường nhếch nhác. Nhiều bạn đọc phản ảnh đường Mẹ Nhu, Q.Thanh Khê (TP Đà Nẵng) quá nhếch nhác, rác thải vương vãi và nước đọng trên mặt đường (ảnh).

Đường Mẹ Nhu, đoạn bên hông Công ty dệt 29-3, có một bãi chứa rác nằm ngay bên đường. Tại đây có hai thùng rác nhưng khi rác đầy thùng thì người dân vứt rác xuống đường.

ĐOÀN CƯỜNG

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất