Người đàn ông chở chị ta đứng ngoài đợi, có vẻ là một người lái xe ôm (không biết có phải là đồng bọn của chị ta hay không?).
Lúc này, cửa hàng chúng tôi có hai nhân viên nữ, sau khi hỏi giá chị ta yêu cầu được xem hàng rồi trả giá qua loa hoặc không cần trả giá, rồi chị ta gói lại từng 10 cái một nói là đưa hàng đi Nha Trang, sau đó yêu cầu đóng hàng vào hai thùng giấy, lúc này bắt đầu chị ta nói rất nhiều (điều đặc biệt là khi nhân viên nữ của cửa hàng khéo léo nói chị mở khẩu trang thì chị ta lấy lý do mặt bị mụn nước nên không dám mở ra).
Khi để hàng vào thùng giấy, chị ta cố tình xếp thật lộn xộn để nhân viên nữ 2 phải lấy ra đặt vào thùng giấy nhiều lần (lúc này nhân viên nữ 1 ghi phiếu tính tiền), và chúng tôi nghĩ rằng lợi dụng việc lấy ra xếp vào thùng giấy chị ta đã rút hàng để cho vào túi xách của chị ta.
Sau khi nhân viên nữ 2 dán băng keo kín hai thùng giấy (lúc này hai nhân viên đinh ninh rằng toàn bộ hàng mua đã ở trong hai thùng giấy), chị ta đề nghị được thanh toán tiền hàng bằng USD và đòi quy đổi theo tỉ giá 22.000 VND = 1 USD, khi hai nhân viên nữ không đồng ý thì chị ta nói về nhà lấy tiền Việt và vẫn để hai thùng hàng lại.
Đợi mãi không thấy chị ta quay lại, sinh nghi hai nhân viên nữ mở hai thùng giấy ra kiểm tra thì phát hiện mất 20 sợi dây nịt,15 bóp nam nữ.
Xin chia sẻ với bạn đọc thủ đoạn lừa đảo mới này để cảnh giác, rất tiếc cửa hàng chúng tôi không có gắn camera để ghi lại hình ảnh này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận