28/04/2011 05:17 GMT+7

Cánh én Neuer không thể cứu Schalke

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TT - Thủ thành đội Schalke 04 Manuel Neuer đã có một trận đấu quá xuất sắc, nhưng không thể cứu nổi thất bại 0-2 của đội nhà trước Manchester United (M.U) bản lĩnh và dày dạn trận mạc hơn.

FnL6iWOe.jpgPhóng to
Neuer (phải) bất lực trước pha ghi bàn mở tỉ số của Giggs - Ảnh: AFP

“Quỷ đỏ” M.U hoàn toàn chiếm ưu thế trong hiệp một và nếu không có sự xuất sắc của Neuer, có lẽ M.U đã dẫn trước 3-0 chỉ sau 25 phút đầu tiên. Thủ môn số một đội tuyển Đức phản xạ như điện xẹt, chặn một cú sút từ cự ly gần của Hernandez và từ chối cơ hội mười mươi của Ryan Giggs.

Trước khi tiếng còi kết thúc hiệp một cất lên, “quỷ đỏ” còn tạo thêm ba cơ hội rõ ràng khác nhưng đều không khuất phục được đôi tay nhựa của Neuer. Trong khi đó, hàng công Schalke chơi vô hồn và thiếu cảm hứng, Raul hoàn toàn lạc lõng và cô độc.

Hiệp hai cũng diễn ra tương tự và vẫn là một mình Neuer chặn đứng các đợt tấn công của M.U. Tuy nhiên, một cánh én không thể làm nên mùa xuân. Phút 67, Rooney đã có một đường chọc khe tinh tế cho Giggs đang di chuyển vào khoảng trống giữa hai trung vệ Schalke, và tiền vệ 37 tuổi đã sút bóng tung lưới Schalke ở cự ly gần.

Đó là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của lão tướng người Xứ Wales, đặc biệt sau khi anh bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn trong hiệp một. Chỉ hai phút sau, Javier Hernandez bứt tốc, tạo ra khoảng trống lớn trước khung thành Schalke và Rooney dứt điểm lạnh lùng hạ gục Neuer.

Trả lời phỏng vấn Hãng tin Sky Sports sau trận đấu, HLV đội M.U Alex Ferguson đã ca ngợi phong độ “phi thường” của Neuer. “Đó có lẽ là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất của một thủ môn chống lại M.U mà tôi từng chứng kiến” - ông Ferguson nói.

HLV người Scotland rất muốn đưa Neuer về Old Trafford thay thế thủ thành Edwin Van Der Sar, nhưng Neuer khẳng định M.U chưa bao giờ là sự lựa chọn của anh. Bayern Munich sẽ may mắn có được thủ môn xuất sắc nhất thế giới từ mùa giải tới.

Kết quả M.U thắng 2-0 không làm nhiều người bất ngờ. Khán giả chỉ hơi tiếc là Schalke không tạo ra được lối chơi phóng khoáng nhưng hiệu quả như họ từng làm trước đó với hai đối thủ Valencia và Inter Milan. Điều này xuất phát từ việc họ đụng phải M.U quá “cáo già”.

Bên cạnh đó, cũng phải kể đến việc Schalke thiếu vắng trung vệ hàng đầu Benedikt Howedes khiến hàng phòng ngự tỏ ra lỏng lẻo và thường xuyên phạm sai lầm. Cặp trung vệ Metzelder và Joel Matip tỏ ra chậm chạp so với các tiền đạo M.U.

Sau trận đấu, các cầu thủ Schalke như Raul hay tiền vệ Jose Manuel Jurado khẳng định Schalke vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ ở trận lượt về, nhưng xem ra điều này thật khó xảy ra.

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên