Trong bài điều tra vừa đăng tải, báo Toronto Sun dẫn các nguồn tài liệu chính phủ tố cáo chất diệt cỏ này đã được đưa cho các công nhân cây xanh để dọn quang xung quanh các tuyến đường cao tốc ở miền bắc Ontario từ những năm 1950-1979. “Tôi nhận được những bức thư điện tử trong đó người ta kể rằng “cha tôi được thuê làm cây ở Hearst, mẹ tôi theo nấu ăn, các anh tôi làm cùng với cha - và họ đều chết vì ung thư”. Thật là đáng sợ - ông Gilles Bisson, thành viên quốc hội quận Timmins - James Bay, nói. - Có nhiều khả năng là nếu bạn từng là nhân viên (của Bộ Giao thông) bạn đã bị phơi nhiễm, và nếu bạn đi dạo trên những con đường, hái trái việt quất hay làm bất cứ gì, bạn cũng có thể đã bị phơi nhiễm hóa chất”.
Tờ báo cũng dẫn lời các nhân chứng xác nhận điều này. Ken Graham, một cựu nhân viên cây xanh của Bộ Giao thông trong giai đoạn 1975-1979, kể mình đã nhận rất nhiều thùng chất da cam loại 200 lít mỗi năm. Theo ông, chính quyền có thể đã nhận ra tác hại của hóa chất này trước khi chuyển sang sử dụng thuốc diệt cỏ mới vào năm 1980. “Đáng lẽ ra họ phải nói với chúng tôi (về sự độc hại) nhưng chẳng ai nói gì cả. Đó là điều làm tôi cảm thấy tức giận hơn bất cứ thứ gì” - ông Graham tỏ ra bức xúc.
Bộ trưởng Giao thông Kathleen Wynne cho biết bà mới nhận được thông tin và đang cho điều tra. Bộ Tài nguyên tự nhiên cũng tuyên bố đã thành lập một ủy ban độc lập để xem xét lại việc sử dụng chất da cam ở các chính quyền cấp tỉnh. “Nếu chất diệt cỏ được sử dụng khắp tỉnh, tôi nghi ngờ rằng nó đã được Bộ Giao thông cho sử dụng - bà Wynne nói - Tôi không có thông tin cụ thể về việc có bao nhiêu hóa chất được dùng nhưng một ủy ban độc lập sẽ xem xét điều này và chúng tôi sẽ kết hợp chặt chẽ với họ”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận