Cần tự phòng ngừa

GIA MINH ghi
GIA MINH ghi

TT - Đó là lời khuyên của công an trước chiêu thức dàn cảnh va quẹt xe để cướp. Trong khi đó nhiều bạn đọc tiếp tục liên hệ với Tuổi Trẻ để kể lại câu chuyện bị dàn cảnh cướp tài sản.

Trung tá Trịnh Văn Sâm (đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.9, TP.HCM):

Ra đường không nên để lộ vật dụng đắt tiền

Tình trạng cướp tài sản trên địa bàn Q.9 chủ yếu tập trung tại các khu vực vắng người, lúc đêm khuya, nạn nhân thường đi một mình hoặc các đôi nam nữ hóng gió ở những nơi vắng người. Khoảng 70% các vụ cướp và 90% các vụ cướp giật bị người dân hoặc lực lượng công an bắt giữ.

Người dân khi ra đường không nên để lộ đồ trang sức, vật dụng đắt tiền, không sử dụng điện thoại khi đi trên đường, vì như vậy sẽ tạo điều kiện cho kẻ gian ra tay. Tại Q.9, nhiều khu vực dân cư còn vắng, thanh niên không nên tới những nơi này tâm sự, nhất là vào lúc đêm khuya vì đây là địa điểm các đối tượng xấu nhắm tới, khi bị cướp cũng không thể hỗ trợ được kịp thời. Nhiều trường hợp công nhân tan ca về khuya một mình cũng trở thành nạn nhân của các vụ tấn công, cướp tài sản. Trong trường hợp này các công nhân nên rủ nhau cùng đi, hoặc phải có người đón chứ không nên đi một mình ở những nơi vắng, tối khi về khuya.

Trung tá Nguyễn Nhật Thành (đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.1, TP.HCM):

Nơi bị cướp nhiều nhất là gần các giao lộ

Tình trạng cướp giật ở khu vực trung tâm TP luôn diễn biến phức tạp. Các đối tượng xấu điều chỉnh thời gian, địa điểm hoạt động tùy theo lịch tuần tra, chốt chặn của lực lượng công an. Trong các loại hình phạm pháp thì cướp giật là dễ lấy được tài sản và dễ tiêu thụ nên không chỉ dân chuyên nghiệp mà cả những đối tượng có việc làm cũng sẵn sàng ra tay khi có điều kiện.

Vì vậy, việc quan trọng nhất đối với người dân là phải luôn nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình bằng cách không để các vật dụng có giá trị ở nơi dễ thấy, dễ lấy khi đi ngoài đường. Nạn nhân chủ yếu của các vụ cướp giật là phụ nữ và người lớn tuổi, tài sản dễ bị cướp giật nhất là túi xách, điện thoại di động, đồ trang sức, máy ảnh và nơi bị cướp nhiều nhất là gần các giao lộ, các đoạn đường có nhiều lối rẽ. Do đó người dân cần hết sức cẩn thận, chú ý khi lưu thông tại các khu vực này, không sử dụng điện thoại trên đường, ở vỉa hè, khách du lịch thì nên đi theo đoàn, có hướng dẫn viên.

l8GtJ0ws.jpgPhóng to
Anh Lê Đăng Khanh, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM - một nạn nhân bị dàn cảnh cướp 40 triệu đồng trưa 23-10 tại ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng (Q.3), trình báo sự việc tại Công an Q.Bình Thạnh - Ảnh: Hoàng Lộc

Gặp chúng tôi, nét mặt chị P.T. ngụ Q.Tân Phú (TP.HCM) còn vương nỗi sợ hãi. Chị cho biết khoảng 1g sáng 24-10 đang chạy xe trên đường Trường Chinh (Q.12) về nhà thì bị một thanh niên mặc bộ đồ màu đen chạy xe Sirius áp sát và bất ngờ dùng chân trái đạp mạnh vào người khiến chị té nhào ra đường.

Ngay lập tức từ phía sau hai thanh niên khác chạy xe Air Blade trờ tới nắm tay hỏi thăm: “Em có sao không?”. Cúi xuống xuýt xoa vết thương ở tay, bàn chân thì cả ba thanh niên cưỡi chiếc xe của chị chạy mất hút. “Quá hoảng loạn tôi kêu cướp, cướp... tới khản cổ và cầu cứu nhưng chẳng ai giúp đỡ. Chị cho biết tài sản bị cướp gồm chiếc xe Air Blade, 100 triệu đồng để trong cốp xe, năm thẻ ATM và một số giấy tờ tùy thân. “Mấy bữa nay không đêm nào tôi chợp mắt được vì ám ảnh. Cứ nghĩ tới cảnh bị dàn cảnh cướp hết tài sản là tôi thấy hoang mang và chẳng dám ra đường” - chị P.T. tâm sự.

Trong khi đó, ông La Văn Ngà (51 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) kể khoảng 10g sáng 18-10 ông nhận tiền tại công ty trên đường Hoàng Hoa Thám (Q.Bình Thạnh) mang tới ga Sóng Thần để trả tiền vận chuyển hàng. Đi gần tới cầu Ông Dầu (Q.Thủ Đức) thì thấy một thanh niên ăn mặc lịch sự đi xe Wave màu đen chạy lao lên bật đèn xinhan rẽ trái.

“Tôi giảm tốc độ nhưng thanh niên này cứ nấn ná trước mặt không chịu đi. Lúc đó từ phía sau hai chiếc xe khác chạy lên áp sát và cố tình rồ ga quẹt vào làm xe tôi loạng choạng. Chớp thời cơ cặp trai gái thọc tay vào túi quần tôi lấy số tiền trên 20 triệu đồng và bỏ chạy”. Ông Ngà cho hay các đối tượng giở trò cướp chớp nhoáng chưa đầy một phút. “Tiền của công ty nên phải trả, trả một lần không hết nên tôi trích lương mỗi tháng một ít trả dần” - ông buồn bã nói.

GIA MINH ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất