19/11/2004 22:03 GMT+7

Căn tin ĐH: không dành cho SV?

ÁNH NGUYỆT - KIM PHÚ
ÁNH NGUYỆT - KIM PHÚ

TTO - Kêu một đĩa mì xào trong căn tin của một trường ĐH, những tưởng chỉ giá vài ngàn đồng theo kiểu bình dân của SV. Đến lúc tính tiền, C. mới "tá hỏa" khi giá đĩa mì trên 20.000đồng! Và C. tuyên bố đây là lần đầu cũng như lần cuối C. bước vào căn tin của trường ĐH!

nGXZj8kt.jpgPhóng to
Một buổi ăn trưa của SV trong căn tin ĐH KHXH&NV TP.HCM
TTO - Kêu một đĩa mì xào trong căn tin của một trường ĐH, những tưởng chỉ giá vài ngàn đồng theo kiểu bình dân của SV. Đến lúc tính tiền, C. mới "tá hỏa" khi giá đĩa mì trên 20.000đồng! Và C. tuyên bố đây là lần đầu cũng như lần cuối C. bước vào căn tin của trường ĐH!

Đa số SV trường ĐH KHXH&NV TP.HCM không "mặn mà" lắm với căn tin. Đối với SV, tiết kiệm là "quốc sách" thì 7000 đồng/dĩa cơm là không kinh tế so với túi tiền eo hẹp của họ. Bạn Phạm Thị Thùy Linh, SV khoa Thư viện-Thông tin khóa 2002, cho biết: "mình không dám vào căn tin vì vào đấy… phung phí quá". Một bạn tên Chi, khoa Ngữ văn Anh tâm sự: “Căn tin trường mắc quá, 8.000 đồng chứ có ít đâu. SV mà ăn một bữa như vậy thì có mà nghỉ ăn sáng gần một tuần”!

Khách hàng thường xuyên của căn tin là những SV nước ngoài hoặc gia đình khá giả. Số SV còn lại chọn giải pháp ăn cơm bụi 5000 đồng/dĩa dọc theo đường Nguyễn Thị Minh Khai hoặc canh bún trước cổng trường với giá 2000 đồng/tô. Nhiều lúc công an kiểm tra, ghế ngồi phải trả lại cho chị bán hàng, SV vừa ăn vừa đứng! Bạn Nguyễn Thị Thanh, SV khoa Giáo dục học, tâm sự: "lần đầu ăn canh bún ở đây mình rất ngại… sợ gặp người quen nhưng mình vẫn chọn "hạ sách" này để tiết kiệm tiền, giá như căn tin trường rẻ một chút…".

Tại ĐH Sư Phạm TP.HCM , căn tin được ưa chuộng hơn do giá cả khá mềm 5000 đồng/dĩa. Chị La Nữ Anh Vân, học viên Cao học Địa lý Kinh tế, nói: "Tôi thấy căn tin này sạch sẽ, mát, qui trình chế biến, rửa bát vệ sinh nên cũng an tâm khi ăn ở đây". Tuy nhiên, chị cho biết SV ăn cơm bụi nhiều hơn vì có nhiều món, ngon hơn, giá tương đương. Căn tin có khoảng 160 chỗ, quá ít so với nhu cầu của SV. Phần đông nữ SV ngại chen chúc, nhất là giờ ăn trưa nên việc họ "phát tán" sang những quán cơm bụi là điều dễ hiểu.

Căn tin tại ĐH Bách Khoa có vẻ khả quan và mang tính chuyên nghiệp hơn. Mỗi SV nhận một suất ăn công nghiệp với giá 5000 đồng/suất. Khi được hỏi về chất lượng suất cơm, bạn Nguyễn Văn Tuấn, SV khoa Xây dựng khóa 2002, cười trả lời: "7 điểm". Căntin có hai tầng, SV chủ yếu ăn ở tầng một, khoảng 200 chỗ. Theo Phòng Công tác Chính trị SV, mỗi năm tường có từ 15.000 - 20.000 SV nhưng số SV đến căn tin không nhiều. Ông Bạch Công Đệ, quản lý căn tin, cho biết: "Mỗi ngày chúng tôi bán cao nhất là 1200 suất, kể cả ăn sáng, trưa, chiều".

ÁNH NGUYỆT - KIM PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên