Hồi đó lúc mới yêu nàng, cái xứ Thủ Thừa (Long An) này chưa có điện. Nhân dịp nhà có đám giỗ, nàng mời tôi về chơi cũng là dịp ra mắt bà con bên nàng. Hai đứa đèo nhau vượt mấy chục cây số trên chiếc cúp 81 cà tàng đến nơi thì trời cũng vừa chập tối. Chưa có điện nên nhà thắp toàn đèn dầu, chỉ có cái tivi trắng đen là xài bình ắc quy. Sau khi chào hỏi mọi người xong nàng thỏ thẻ kêu tôi đi tắm. Nhà tắm nằm lộ thiên cách nhà vài mét. Trời tối om, nàng lấy cây đèn dầu hột vịt để sẵn cho tôi nhìn đường sợ không quen đường vấp té. Tôi hạnh phúc lóng ngóng theo nàng ra nhà tắm. Gió chiều lồng lộng, mới vô bỏ màn xuống thì cây đèn dầu tắt ngúm tối om.
Tôi quờ quạng mò tìm cái gáo nước trong khạp xối, lạnh đến rùng mình! Đường đi bụi đỏ mịt mù tôi thấy đầu cổ rít chịt lại quờ tay kiếm chai xà bông trên vách, mò lòng vòng cuối cùng cũng đụng 1 chai giống chai dầu gội đầu, mở nắp nghe mùi thơm nhẹ. Đích thị là chai dầu tắm hay dầu gội đầu rồi, tôi đổ ra tay một ngụm rồi trét từ đầu đến chân, xối ào ào đi ra. Mới vén màn ra nàng của tôi đã cầm đèn đi tới cầm theo chai xà bông tắm nữa. “Ủa anh tắm rồi hả, sao tối thui vậy? Anh gội đầu hông, hồi nãy em quên đưa chai dầu gội...”.
Tôi đáp: “Gió tắt đèn rồi sợ kêu em phiền, trong đó có chai dầu gội còn một ít anh xài luôn rồi!”. Vừa lúc đó cô em gái của nàng đi ra cũng dự định tắm, tự nhiên cô nàng nghe đến đó bụm miệng đi vô một nước, còn nàng của tôi cũng mím môi quay vô cái ào. Đêm đó dù nằm ngủ riêng nhưng vẫn nghe hai chị em ở trong buồng cười khúc khích... Sau này đám cưới xong, lâu lâu nhỏ em vợ thấy tôi cũng hay bụm miệng cười. Tưởng nhỏ thấy mình sao sao nên tôi gặng hỏi bà xã. Cuối cùng bà xã cũng kể, hôm đó tôi đã xài cái... chai nước vệ sinh phụ nữ của nhỏ em mà không biết. Hèn chi...
Tuổi Trẻ Cười số 499 ra ngày 15/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận