21/06/2013 06:43 GMT+7

Cán bộ đánh bạc

ĐỒ BÌ
ĐỒ BÌ

TTC - Đánh bạc là thế nào? Pháp luật định nghĩa cầm bộ bài lên chơi ăn tiền, cá độ bóng đá ăn tiền… đều là đánh bạc. Chữ “đánh” ở đây mang một ý nghĩa hết sức tượng trưng: anh nhè nhẹ giở con ách cơ ra hay vật nó xuống bàn kêu một cái “ạch” đều là đánh bạc tuốt. Pháp luật hình sự quy định rõ tội danh đánh bạc; mọi công dân đều phải biết để không chơi. Vậy mà thời gian qua, anh em cán bộ ta hăng hái tham gia phong trào đánh bạc, làm rộ lên những cuộc vui chơi hoành tráng khiến phó thường dân trên răng dưới dép ngẩn ngơ.

LT0Es8vu.jpgPhóng to

Biên niên sử của các cơ quan pháp luật ghi nhận tình hình cán bộ ta đánh bạc xảy ra đều khắp trên các địa phương. Cơ quan chức năng thị xã B. tỉnh Bình Phước bắt một ổ đánh bạc, trong đó có 3 cán bộ tham gia gồm phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị, phó phòng Kinh tế thị xã, thượng úy quản giáo trại giam. Các vị này có nhã ý chơi bài cào, mỗi ván giá 50.000 đồng. “Các-tê sáu lá cầm chừng/Bài cào ba lá cởi quần như chơi” - dân gian ta hình dung sự… rạt gáo của bài cào như vậy.

Tỉnh Hà Giang bắt 1 ổ đánh bạc gồm 8 vị, trong đó có 4 vị là cán bộ trong cơ quan nhà nước. Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đưa ra xét xử vụ án đánh bạc gồm toàn cán bộ Hạt kiểm lâm cấp huyện. Tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án đánh bạc, khởi tố các bị can trong đó có 3 vị là cán bộ gạo cội của ngành giao thông vận tải tỉnh gồm phó giám đốc, phó phòng kế hoạch, trưởng phòng quản lý giao thông. Các vị này đánh phỏm, mỗi ván ăn thua 250.000 đồng. Họ được cho tại ngoại, chờ ngày ra tòa nghe chuyện phỏm. Cơ quan chức năng huyện T. (Đồng Nai) báo cáo lên Huyện ủy về một nhóm đánh bài ăn tiền, trong đó có 5 cán bộ… kề vai sát cánh với nhân dân. Các vị này khai là chỉ đánh để ăn trưa (?). Hóa ra, anh em ta cũng nghèo, thiếu tiền ăn trưa nên chọn con đường đánh bạc để nuôi hy vọng!

Cũng như nhân dân, cán bộ có thể đánh bạc vào bất cứ giờ nào, kể cả giờ hành chánh. Các cán bộ ở huyện T. “đánh để ăn trưa” có nghĩa là họ đánh bài buổi sáng - giờ mà họ phải có mặt tại cơ quan chứ không phải là trên chiếu bạc. Khác với nhân dân, cán bộ có thể đánh bạc ngay trong… cơ quan nhà nước, nơi mà phó thường dân khó lui tới và các đơn vị chức năng cũng ít nghĩ đến việc nơi này có sòng bạc. Nói là nói vậy để nuôi niềm hy vọng chút đỉnh nhưng 5 cán bộ đánh bạc trong trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng quận D. (Hải Phòng) cũng bị bắt quả tang.

Tiền đâu mà họ đánh bạc? Ngoại trừ nhóm anh em ở huyện T. thiếu tiền ăn trưa phải đánh bạc để cải thiện, các anh em còn lại đều rút tiền túi ra để đánh. Lương bổng nhận được hàng tháng dứt khoát là không dư để họ đánh bạc được rồi; vậy thì họ phải “kiếm” từ một nguồn thu khác. Nguồn thu khác là nguồn nào thì chỉ có họ mới rõ. Giỏi như ông trời mà trời cũng chẳng biết họ có tiền đánh bạc từ đâu.

Năm qua, mấy ông tiên ở Sóc Trăng đánh cờ tướng ăn tiền tỉ đã ra tòa. Đó là vụ việc lớn trong sự nghiệp cán bộ đánh bạc. So với các ông tiên này, những anh em đánh bạc vừa nói ở trên đây đánh bạc nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn và… văn nghệ hơn; mỗi ván phỏm ăn 250.000 đồng, mỗi ván bài cào ăn thua 50.000 đồng. Tuy nhiên dù tiền ít hay nhiều, hành vi đánh bạc cũng đã cấu thành tội phạm. Thật đáng tiếc cho các anh ham vui, quên mất Điều 248 Bộ luật hình sự qui định về tội danh đánh bạc để đến nỗi hoa rụng, lá rơi, trăng tàn trên hè phố.

Nhìn một cách nào đó thì người cán bộ đánh bạc có vẻ gần gũi với nhân dân, nhất là một số nhân dân tích cực yêu trò đỏ đen (?). Thật vậy, dân đá gà cược tiền, họ cũng đá gà cược tiền; dân chơi xập xám, họ cũng chơi xập xám. Hay nhất là khi nhân dân cự cãi, chửi lộn; họ cũng tham gia cự cãi, chửi lộn. Một thái độ sống hòa mình như vậy khó mà tìm thấy trong khi… thi hành công vụ. Đạo Nho thường nói đến những con người hòa mình nhưng không giống đám đông (Hòa nhi bất đồng). Những anh em trên đây là những con người như vậy bởi khi họ rời chiếu bạc, trở lại cơ quan thì họ là… cán bộ.

Mà cán bộ thì đi trước để làng nước theo sau. Tôi chỉ sợ đôi khi họ nhập nhèm hai tư thế, cứ rủ rê nhân dân cùng đi đánh bạc thì nát bét như tương tàu!

ueIZevrQ.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 478 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐỒ BÌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên