Phóng to |
Tuy còn bỡ ngỡ với loại hình nhạy cảm này nhưng nhiều người vẫn cho rằng dịch vụ hấp dẫn ấy sẽ có cơ phát triển mạnh. Theo như sự giới thiệu thì cái tên thuần túy, dễ thương của dịch vụ là “ôm người đẹp ngủ trong sáng” (dành cho đàn ông) và “Giúp phụ nữ cô đơn có bờ vai nương tựa” (dành cho quí cô, quí bà). Đơn vị cung cấp dịch vụ đã nêu rõ các qui định ngay từ đầu cho khách hàng biết là: Cấm quan hệ tình dục; không được chạm vào vùng nhạy cảm của người đẹp; không có cử chỉ, lời nói sỗ sàng khiếm nhã... Nói chung là ngủ thuần túy, không có hơi hướm sex gì cả. Khi khách hàng có yêu cầu, cơ sở điều hành sẽ gửi một số ảnh của các người phục vụ đến cho “thượng đế” lựa chọn. Sau khi “khớp lệnh”, khách phải thanh toán tiền trước khi sánh vai kề gối cùng chung giấc mộng. Giá cả chung dao động trong khoảng trên dưới 2 triệu đồng (từ 21g tới 7g sáng). Còn tiền bo thì tùy hỉ, tùy theo sự hài lòng của khách. Thường thì chả mấy khi khách nỡ lòng keo kiệt với sự tận tâm của người đẹp suốt một đêm, nhất là khi người đẹp chịu “phá luật”. Ai cũng hiểu rằng khi nam nữ kề vai nhau trong bóng đêm, “rơm” sát sạt “lửa” thì chuyện bén tất yếu sẽ xảy ra, trường hợp không bùng cháy là rất hãn hữu. Thực ra, đa số khách hàng tìm đến dịch vụ “ngủ ôm” đã có chủ tâm giải quyết nhu cầu sex. Bản thân cơ sở dịch vụ và người đẹp cũng thừa hiểu, nhưng để “đôi bên cùng có lợi” thì cái mác “ngủ trong sáng” luôn được giương cao. Hiện Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP.HCM đã cho rà soát các tụ điểm để tìm hiểu sự biến tướng của dịch vụ. Chả rõ rồi đây chuyện “cấm rơm bén lửa” này có thành công không, cứ phải hạ hồi phân giải.
Tuổi Trẻ Cười số 488 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận