01/06/2007 16:19 GMT+7

Cảm ơn con - người bạn đồng hành của mẹ!

Bố và mẹ của con
Bố và mẹ của con

TTO - Có lần, mẹ nói với bố rằng: người hạnh phúc là sau mỗi ngày làm việc về nhà, nhìn thấy ô cửa sổ sáng đèn - bởi vì sau ô cửa sổ ấy luôn có một vòng tay yêu thương chờ đợi.

DwrxVev9.jpgPhóng to
Bé Zim đang múa - Ảnh do tác giả cung cấp
TTO - Có lần, mẹ nói với bố rằng: người hạnh phúc là sau mỗi ngày làm việc về nhà, nhìn thấy ô cửa sổ sáng đèn - bởi vì sau ô cửa sổ ấy luôn có một vòng tay yêu thương chờ đợi.

Đã bao lần trở về nhà, mẹ ước ao nhìn thấy ô cửa sổ ấy sáng, nhưng cũng chừng ấy lần mẹ thất vọng… Bố đi công tác triền miên, mẹ ở nhà một mình với nỗi mong chờ đến khắc khoải…Nhưng thật may mắn, chỉ sau một thời gian ngắn, mẹ đã có người đồng hành tin cậy, đó là con. Từ khi con ở trong bụng mẹ đến ngày con ra đời, ngày nào mỗi khi nói chuyện với con, mẹ cũng nói rằng: “Cảm ơn con bé bỏng vì đã luôn ở bên mẹ cùng đợi bố”…

Và đến hôm nay, mẹ rất xúc động khi đi làm về muộn, nhìn thấy ô cửa sổ bừng sáng cùng đôi bàn tay bé xíu vẫy chào mẹ và gọi “Mama đẹp”! Mẹ khóc vì hạnh phúc. Ôm con vào lòng, mọi mệt nhọc, buồn phiền, lo lắng trong ngày dường như tan biến. Tiếng cười trong veo của con là động lực để mẹ vượt qua mọi gian khó khi nhà mình thiếu vắng bờ vai vững chắc của bố…

Còn nhớ khi con chưa chào đời, bố mẹ đã đặt nickname cho con là Zim, vì con là giấc mơ tuyệt vời của bố mẹ. Ngày con sinh ra – một ngày thật lạnh, Zim bé bỏng chỉ được 2,7kg. Nhưng rồi, mọi lo lắng dần qua khi mẹ thấy con lớn nhanh và khoẻ mạnh. Đến giờ con được 15 tháng, đã đi khắp nhà, nói được rất nhiều từ và đặc biệt nhìn thấy ai con cũng khen “đẹp”. Bé Zim còn rất thích nghịch điều khiển, thích múa, thích xem quảng cáo, phim hoạt hình và gặm giấy. Mỗi khi bỏ được cái gì đó vào miệng, con đều đến bên mẹ miệng nhai chóp chép và cười - nụ cười của thiên thần….

Điều rất lạ là mặc dù bố thường xuyên vắng nhà nhưng chưa khi nào con lạ bố. Mỗi khi bố về, con theo bố, quấn quýt chơi đùa cùng bố không rời. Và mỗi lần bố đi, thấy con khóc đòi theo, mẹ thương con vô cùng. Ước gì, bố ở nhà cùng với mẹ con mình mãi mãi.

Cũng từ khi có con, mẹ được hiểu thêm về bố, về tình yêu lớn lao mà bố dành cho mẹ con mình. Yêu con, bố đã làm mọi việc, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất như cho con ăn, tắm cho con và cho con ngủ; là những tiếng xuýt xoa mỗi lần con bị ốm, bị muỗi cắn... Và mẹ rằng, bố là người cha tốt nhất trên cuộc đời này...

Zim yêu thương, hãy lớn nhanh và khoẻ mạnh con nhé. Mẹ muốn nói rằng “bố mẹ yêu con rất nhiều. Con là món quà quý giá nhất mà cuộc đời này đã ban tặng cho mẹ. Cảm ơn con, người đồng hành của mẹ”!

Mời bạn tham gia Viết cho thiên thần của tôi

Đã hơn hai năm, mỗi khi nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi (1-6), Tuổi Trẻ Online lại đồng hành cùng độc giả qua những câu chuyện xúc động mà các bậc cha mẹ dành cho thiên thần đáng yêu của mình...

Có thể câu chuyện chưa thật hay, lời văn chưa thật trau chuốt, nhưng những tình cảm thấm vào từng câu chữ cho con, theo dòng kỷ niệm buồn - vui sẽ là những món quà quý báu, nhất là khi con bạn lớn lên cùng tháng năm và lần giở những lời cha mẹ đã gửi gắm năm xưa...

Và giờ đây, khi tháng sáu đang gọi mùa hạ về, bạn hãy tiếp tục cùng chúng tôi hun đúc bao kỷ niệm sâu sắc giữa bạn và con; cùng chúng tôi lưu giữ những câu chuyện "dạy con từ thuở còn thơ"... qua chuyên mục Viết cho thiên thần của tôi.

Những câu chuyện bạn muốn chuyển đến con trong ngày đặc biệt này, xin vui lòng gửi theo địa chỉ tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề Viết cho thiên thần của tôi; mỗi câu chuyện không quá 800 chữ và gõ font có dấu tiếng Việt. Nếu có thể, mỗi bài viết kèm một tấm ảnh. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút.

TTO

Bố và mẹ của con
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên