11/06/2014 02:27 GMT+7

Cảm ơn cô đã không đuổi con tôi

PHI KHANH (Hà Nội)
PHI KHANH (Hà Nội)

TT - Ba lần con bị đuổi học là cả ba lần tôi cháy mặt đi xin xỏ cho con được vào học trường mới. Lần này được mời lên gặp cô giáo chủ nhiệm, tôi đã nghĩ sẽ không hơn những lần trước, con sẽ lại bị đuổi học...

May quá, con chỉ học trung bình!

Con trai tôi vốn nghịch ngợm từ bé. Ở trong lớp thì trêu chọc bạn, quậy phá, đánh nhau, không học bài cũ, thường xuyên bùng tiết đi chơi... Thế nên hồi THCS con đã bị đuổi học ba lần. Mỗi lần tìm trường mới cho con là một lần tôi thấy ê chề, nhục nhã.

Giờ con đang học lớp 10 một trường phổ thông nằm ngay quận Thanh Xuân (Hà Nội). Thi thoảng cô giáo chủ nhiệm lại gửi giấy mời phụ huynh đến để nói chuyện. Cho đến một lần con tôi lấy cắp xe đạp của một bạn trong lớp đem đi cầm đồ lấy tiền chơi điện tử, tôi toát cả mồ hôi, trộm nghĩ lần này chắc chắn con sẽ lại bị đuổi học. Và nếu điều đó xảy ra, với “bảng thành tích ăn chơi”, tôi biết con tôi khó được ngôi trường nào tiếp nhận.

Nhưng trái với suy nghĩ đó, tôi bất ngờ khi cô giáo chủ nhiệm của con nói: “Tôi rất muốn cùng gia đình uốn nắn cháu”. Như trút được gánh nặng, tôi thở nhè nhẹ: “Vâng”. Rồi cô giáo nói tiếp: “Lẽ ra nhà trường sẽ đuổi học cháu T. nhà chị. Nhưng tôi đã cố gắng thuyết phục ban giám hiệu và hứa sẽ rèn cháu. Tôi chưa biết sẽ phải làm thế nào nhưng chắc chắn không phớt lờ cháu, không thể lạnh lùng, quay mặt với cháu được”.

Hơn hai giờ đồng hồ “làm việc” với cô giáo, tôi thấy nhẹ cả lòng. Tôi cứ đinh ninh cô sẽ lại quở trách phụ huynh vì đã không dạy con đến nơi đến chốn, để cháu quậy phá lớp, trộm đồ của bạn làm ảnh hưởng đến thành tích của lớp. Tôi đã nghĩ sẽ lại là những lời khiển trách không biết nuôi dạy con. Nhưng không một lời phàn nàn, ca cẩm, cô giáo nhẹ nhàng khuyên tôi hãy quan tâm đến cháu nhiều hơn. Cô còn cười: “Tôi đã trót hứa cuối năm nay sẽ rèn cháu T. thành học sinh ngoan nên mong cùng hợp tác với anh chị. Thật lòng tôi thấy cháu T. vẫn chưa hết thuốc chữa. Chưa bao giờ tôi xem cháu là học sinh cá biệt”.

Thường thì các thầy cô giáo chủ nhiệm chỉ muốn “đẩy” các em cá biệt sang lớp khác hoặc đuổi khỏi lớp cho nhẹ gánh. Nhưng cô giáo chủ nhiệm của con tôi lại đứng ra nhận trách nhiệm uốn nắn cháu. Cảm ơn cô đã không đuổi học con tôi. Cảm ơn cô đã cho con tôi một cơ hội để làm lại và cho chính phụ huynh chúng tôi cơ hội để sửa sai...

PHI KHANH (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất