Dành cho các bà vợ (Đừng cho đàn ông đọc!)
![]() |
- Đầu tháng 3 cứ giả vờ hỏi chồng: “Tháng 3 mình được nghỉ ngày lễ nào không anh?” chồng sẽ giật mình nhớ ra có ngày 8-3 .
- Sau ngày đó, đêm nào có “kể chuyện đêm khuya” là ta vô tình thỏ thẻ cho chồng nghe sự giỏi giang của chồng cô bạn… tưởng tượng nào đó về khả năng nấu nướng, lau dọn… để khích tướng chồng.
- Trước 8-3 vài ngày ta cũng vô tình (trong lúc “giao ban” càng tốt) kể: “Sếp năm nay rất chịu chơi, tự tay tặng quà 8-3 cho nữ nhân viên”.
- Sáng 7-3 nhắc khéo chồng: “Ngày mai đám bạn em chọn nhà mình vui vẻ nhưng em chỉ muốn chồng thể hiện đẳng cấp “chồng số 1” cho riêng em thôi!”.
Dành cho các ông chồng
(Nhớ cắt ngay mẫu này bỏ túi trước khi bả nhìn thấy)
Dù không nói, tui cũng chắc rằng chẳng mấy ai phe mình thấy vui với danh hiệu “chồng điểm 10”. Đừng lo, tui đã từng thoát nạn trong nhiều kỳ 8-3, nay tiết lộ giúp anh em vài kế phòng thân.
![]() |
- Buổi sáng 8-3, bả mặc nhiên chuyển giao thằng con để tui đưa đi học. Tui cũng nghiêm chỉnh ngồi dậy chuẩn bị ra khỏi giường thì giả vờ bắt điện thoại nói lớn cho bả nghe: “a-lô… em chào sếp. Dạ sếp bảo đến cơ quan sớm để soạn tài liệu cho sếp đi họp hả? Dạ… dạ… em tới liền…”. Thế là bả tự giác đưa con đi, mình thoát, liền dzọt nhanh đi cà phê sáng.
- Đến trưa, mình bị làm “Chồng cancook” trong khi bả ngồi xem phim Hàn quốc chờ cơm? Không dám đâu! Mình lấy gạo xong, quýnh quáng kêu: “Em ơi! Vo gạo bắc lên giùm anh chút đi, sao tự nhiên lại nổi cơn đau bụng quá…”. Thế là bả ra tay. Chui vào phòng tắm tranh thủ tắm một phát kỹ lưỡng vào. Bả sốt ruột phải tiếp tục “bài ca canh cá”.
- Cơm nước xong, mình ngọt ngào: “Em cứ để chén bát đó chiều anh về rửa, giờ anh phải lên công ty gấp để lấy số liệu..”. Thế là mình dzọt ra quán ngồi nhâm nhi ly cà phê cho tỉnh táo buổi trưa, rồi đi làm luôn.
- Chiều về, đương nhiên thau chén đã được bả thanh toán gọn. Mình cũng nên lăng xăng chuẩn bị lau nhà nhưng cố tình vụng về hỏi tới hỏi lui. Bảo đảm bả lúc nào cũng dõi mắt theo mình và đương nhiên sẽ ngứa con mắt mà giành lấy cây lau nhà.
- Tới màn quà cáp, biết vợ có tính tiết kiệm, tui không dại mua hoa để nghe bả tiếc của: “thà để tiền tui mua chục bó rau”. Tui chở về thùng bia, ít mồi hợp khẩu vị bả rồi dịu dàng: “Quà của mình đây, vợ chồng mình cùng lai rai mừng 8-3, vừa tiết kiệm, vừa giải phóng sức lao động của em.” Nghe vậy vợ bắt bẻ gì được. Thế là ta được tiếng nịnh vợ, còn được chiến lợi phẩm là… gần thùng bia để dành 9-3 lai rai với chiến hữu.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận