![]() |
Các tay đua mệt mỏi vì liên tục phải leo dốc - Ảnh: T.P. |
![]() |
Niềm vui chiến thắng của Cẩm Lệ (phải) tại đích đến - Ảnh T.P. |
Vì đây là chặng thi đấu dài nhất giải (116km) lại phải liên tục phải leo dốc dưới trời nắng nóng gần 39oC khiến các đội mạnh không dám chủ động tấn công. Tận dụng thời cơ này, một số tay đua ít tên tuổi của TP Cần Thơ, TP.HCM, Hà Nội,.. đã chủ động tung nhiều đợt tấn công nhỏ lẻ khiến đoàn đua liên tục bị tách thành nhiều toán rồi nhập lại.
Tuy nhiên, phần thắng thua tại đích đến chỉ là cuộc tranh chấp tay đôi Cao Thị Cẩm Lệ và Nguyễn Thị Thi (Gạo Vĩnh Bình An Giang).
Với kinh nghiệm và sức mạnh vượt trội, Cẩm Lệ đã tung nước rút thần tốc để cán mức trước tiên với thời gian 3 giờ 45 phút 17 giây, tốc độ trung bình là 30,8km/h.
Ngày 3-3, các tay đua tiếp tục chinh phục thử thách thứ hai khi bước vào thi đấu chặng từ TP Bảo Lộc đi huyện Đức Trọng có lộ trình dự kiến 80km.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận