Đêm 12-8-2011, cả hai lảng vảng nhiều lần trước cổng công ty. Sau khi nhìn thấy hai bảo vệ đã ngủ gục tại bàn trực, cả hai trèo tường vào. Bất ngờ, bảo vệ Dương Sĩ Phú choàng tỉnh, thấy có trộm liền la toáng lên khiến bảo vệ Vũ Văn Kiên cũng tỉnh giấc. Đại và Năng chia ra mỗi người rút dao khống chế, đâm một bảo vệ rồi trèo tường ra ngoài trốn mất. Kết quả, anh Phú tử vong còn anh Kiên trọng thương.
Cả hai bị cáo Đại, Năng bị TAND TP.HCM xét xử về hành vi giết người và cướp tài sản. Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Năng:
- Bị cáo có cùng với Đại dùng dao khống chế anh Phú, không cho la, đúng không?
- Không có, bị cáo chỉ lấy dao ra để chống lại Kiên vì sợ anh Kiên đánh, bắt bị cáo.
- Trời! bị cáo khai giống như bị cáo là người bị hại ấy nhỉ, chỉ vì anh Kiên đánh bị cáo trước bị cáo mới chống trả hả?
- Dạ…
- Anh Kiên khai lúc tỉnh dậy thấy hai người là Đại và bị cáo đang khống chế anh Phú ở ngoài sân, anh Kiên đang ở mé trong nhà nên mới tri hô. Bị cáo cầm dao gí anh Kiên chạy vòng vòng quanh ban công nhà đúng không? Bị cáo cầm dao gí người ta chứ anh Kiên thấy bị cáo có dao đã sợ mà bỏ chạy để kêu cứu, có đuổi bị cáo đâu mà bị cáo chống trả? Sau đó anh Kiên vấp dây quạt ngã xuống, bị cáo mới nhào đến đâm anh Kiên đúng không?
- Nhưng ảnh chụp được tay bị cáo rồi cầm gạch đập đầu bị cáo nữa nên bị cáo mới đâm chứ.
- Anh Kiên là bảo vệ, bị cáo là kẻ trộm cướp, đang đêm hôm lẻn vào công ty người ta, tay lại cầm dao thì bảo vệ có quyền đánh, tước dao là đúng rồi. VKS truy tố bị cáo tội giết người và cướp tài sản là đúng phải không? Khi bị bắt, công an thu giữ chiếc xe gắn máy của bị cáo, xe này là xe gian phải không?
- Không ạ, xe của bị cáo có chủ quyền đàng hoàng mà. Bị cáo mua của người ta, có giấy mua bán tay đó.
- Có cái giấy tay mà gọi là có chủ quyền xe à? Xe này là xe đã bị đục lại số khung số máy, không có nguồn gốc gì cả. Xe đàng hoàng ai đục lại số khung số máy làm gì. Cái xe gian này tòa sẽ tuyên tịch thu đó!
Xét bởi hai tên trộm quá hung hăng, quyết tâm hạ gục các bảo vệ để lấy tài sản dẫn đến việc một bảo vệ phải thiệt mạng, Tòa đã tuyên bản án nặng cho hai tên trộm hung hãn này. Nguyễn Thế Đại, người bày ra vụ trộm cướp, rủ Năng tham gia và là người đâm chết anh Phú bị xử tử hình, còn bị cáo Năng cũng bị tòa tuyên cho ngồi “bóc” 24 cuốn lịch.
Tuổi Trẻ Cười số 476 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận