Nhân đọc báo thấy có chủ trương dùng mìn đánh sập đường hầm do những tay đào trộm thiếc đào ở thung lũng Tình Yêu, ông bạn tui đùa rằng lẽ ra nên giữ lại để khai thác du lịch. Đến đồi thông hai mộ, tham quan thêm đường hầm, có phải tạo nhiều tò mò không.
Từ ý đó, tui nghĩ ra chuyện như vầy, gửi ông xem sao:
Vừa qua có đơn vị mua cái ụ nổi “già” và nhiều con tàu cũ. Tui và nhiều người thắc mắc tại sao lại mua như thế. Từ thắc mắc sinh ra tò mò, cũng muốn biết mặt mũi của cái ụ tàu và mấy con tàu đó có gì đặc biệt. Thế thì tại sao không gom các con tàu này về bên cái ụ nổi “già”, biến thành điểm tham quan. Ban đầu bán vé giá hợp lý, khi có cơ hội thì tăng giá bởi nhiều người muốn mua vé để nhìn một cái cho biết. Rồi có thể mở thêm lớp dạy cách “đốt tiền” ngàn tỉ, chắc cũng lắm người tò mò muốn thử đốt tiền tỉ của thiên hạ sướng như thế nào. Tiền bán vé bù đắp lại tiền mua ụ, mua tàu hớ hồi nào.
Viết thế thôi. Hi vọng ông đọc mà không tưởng thiệt, hoặc thấy có chút lợi rồi nhắm mắt làm. Vì tui đang đùa, đùa cho đỡ rầu lòng những chuyện đã rồi, tốn tiền khủng vừa qua.
Mong mọi người, có cả ông và tui, thấm thía, rút ra bài học là làm gì làm phải suy nghĩ kỹ, đừng tham sân si để rồi mọi người phải đau lòng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận