Phóng to |
| Các cháu mầm non trong giờ học vẽ - Ảnh: Lê Thúy Hằng |
Giờ làm việc hằng ngày của các cô bắt đầu sớm hơn, kết thúc thường muộn hơn giờ của các công chức khác và thường không có giờ nghỉ trưa. Cho các cháu ăn cơm xong, đi ngủ cô mới bắt đầu ăn trưa, vừa ăn vừa quan sát các cháu. Giữa giờ ngủ trưa còn phải thức các cháu dậy xi tè, hay đắp thêm chăn cho các cháu.
Nhưng những ngày nghỉ của các cô cũng không trọn vẹn. Những ngày nghỉ ấy các cô phải tập trung tại trường để làm đồ dùng dạy học, trang trí lớp học, sơn bàn ghế, làm sạch khuôn viên trường học. Mỗi lần có đoàn kiểm tra của sở hay của phòng về là lại thấy các cô mồ hôi nhễ nhại, đến lúc tắt mặt trời vẫn còn lúi húi xớt vén cỏ.
Dẫu rằng đâu đó quanh đây vẫn còn có những chuyện tiêu cực khiến cho nhiều người mất niềm tin, nghi ngại với công việc của giáo viên mầm non.
Thực tế hàng ngày chúng tôi vẫn luôn biết ơn các cô giáo đã thực sự như mẹ hiền chăm sóc cho con mình từng bữa ăn giấc ngủ. Lớp thì đông, các cháu lại đang tuổi hiếu động nên không thể nào tránh khỏi những va chạm. Có những phụ huynh không hiểu, chỉ cần thấy con mình bị bạn cắn hoặc bị ngã là đã lu loa lên kiện tụng, khiến cho nhiều cô giáo mất hết các danh hiệu thi đua phấn đấu cả năm trời.
Mỗi năm đôi ba lần các cô giáo lại phải thao giảng yêu cầu có ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy khiến cho các cô lâm vào tình trạng khóc dở mếu dở. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong mỗi tiết dạy của giáo viên mầm non thực sự khó, bởi nó đòi hỏi nhiều kỹ thuật phức tạp, trên mỗi slide không chỉ văn bản, hình ảnh mà còn phải chèn những đoạn video, những hiệu ứng sinh động khác. Bản thân các cô phần do trình độ hạn chế, phần do không có thời gian nên mỗi lần có tiết thao giảng là các cô phải mất hàng tuần trước đó để chuẩn bị, lớp nào có phụ huynh thì nhờ phụ huynh, lớp nào không có thì các cô phải đi thuê dịch vụ làm rồi in sẵn ra đĩa.
Đó là còn chưa kể các loại giáo án, sổ sách của các cô, tập nào tập nấy phải được đánh máy cẩn thận, in màu cầu kỳ (chắc chắn số tiền các cô phải trả cho dịch vụ vi tính hoàn toàn không hề nhỏ so với đồng lương hiện thời của các cô).
Bận bịu là thế, vất vả là thế mà lúc nào cũng thấy các cô nói nhẹ nhàng, cười âu yếm với trẻ. Mẹ con thủ thỉ với nhau, tôi thỉnh thoảng cũng hỏi con cô có yêu con không, cô có đánh bạn nào không, con luôn nhoẻn miệng cười cô không đánh mắng bạn nào cả, cô thương con mẹ à.
Như nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến đã viết, giáo viên mầm non không chỉ là nghề, mà nó còn là nghiệp:
Nghề đâu, là nghiệp đấy màYêu trò cũng hệt như ta yêu mìnhMình cho ta trọn cái tìnhTa lại cho mình những cái ta yêuTrẻ thơ như chiếc lá diềuEm là ngọn gió một chiều đương thu.
-------------------------------------------------
Tin bài liên quan:
Học sinh trường mầm non: Tập thích nghi, giảm tai nạnVệ sinh cho trẻ: chuyện không dễGiáo viên mầm non cực lắmKhi dạy học vẫn là đối phó

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận