- Tui biết ông nói về cái lưỡi nào rồi. Đó là cái lưỡi “chín đoạn” mới thè ra thêm thành “mười đoạn” theo ý đồ ngang ngược của kẻ bá quyền muốn chiếm trọn biển Đông, đúng không?
- Còn ai vô đây? Cái lưỡi bò bất chấp luật lệ quốc tế, ăn nói bất kể đạo lý, đổi trắng thay đen. Nói đến chuyện cái lưỡi bò này, mọi người đều lắc đầu chịu không nổi trước sự tráo trở, ngược ngạo đến độ “hết biết”! Tui e ông hiền triết trong truyện ngụ ngôn cổ cũng phải lắc đầu: cái lưỡi bò là món ăn tệ bậc nhất mà chỉ những kẻ có máu bá quyền mới đủ sức nuốt nổi!
- Nhưng theo cái đà càn quấy này, cái lưỡi bò xấu xí đó có thể sẽ nở ra thêm nhiều đoạn nữa để nuốt thêm những vùng biển khác nữa. Cái lưỡi tham lam vô độ đó nào có điểm dừng!?
- Tui nghĩ phải viết thêm vào truyện ngụ ngôn trên rằng: đặc biệt chú ý món lưỡi bò mười đoạn là món vô cùng độc hại, chớ có vì nó “tẩm ướp” bao điều đường mật mà lầm, chớ có vì những “hoa ngôn” từ nó mà mất cảnh giác!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận