Khi mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, L. đã đánh Kha nhiều cái. Không dừng ở đó, L. còn kê con dao nhọn vào đầu Kha rồi đạp thật mạnh khiến cô té nhào xuống nền nhà. Tình cờ thấy cái kéo làm cá để ở gần đó, Kha liền vớ lấy rồi đâm trả một nhát chí mạng vào ngực L. khiến L. tử vong ngay sau đó. Dù có ra đầu thú nhưng với việc gây nên án mạng, chắc chắn cuộc sống tươi trẻ của Kha sẽ bị khép lại bởi cánh cửa nhà giam. Đây cũng là bài học cho người ham nhậu mà không biết kiềm chế bản thân.
_____________________
Già chưa hết tật
Sau khi TAND thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) tuyên phạt bị cáo Lê Xê Em (63 tuổi) 2 năm tù về tội cướp giật tài sản thì người tham dự vừa giận vừa thương cho ông lão kỳ cục. Theo cáo trạng, ngày 30-11-2012, khi đi xe máy đến xã Hương Vinh (Hương Trà) thì ông Em phát hiện cụ Trần Kè (83 tuổi) đang đạp xe bán vé số. Ông Em vờ chạy tới hỏi mua nhưng khi cầm tập vé số trong tay thì ông Em rồ xe bỏ chạy. Cụ Kè kịp chụp tay giữ lại nhưng bị ông Em xô ra khiến cụ già ngã quay ra đường. Người dân bất bình đuổi theo bắt ông lão gian tham giao cho công an. Tại tòa, ông Em khai do thiếu tiền đi chơi nên ông mới làm liều, bất chấp việc gây ra nguy hiểm cho ông cụ có tuổi gần đất xa trời.
____________________
Bốc hơi phút 89
Sau khi xem đất, bà Nguyễn Thị Ph. (Q.12, TP.HCM) đồng ý mua với giá 1,2 tỉ đồng và đặt cọc trước cho chủ đất là anh Th. 20 triệu. Hai bên thỏa thuận sẽ công chứng hợp đồng chuyển nhượng, khi đó bà Ph. sẽ thanh toán hết tiền cho anh Th.. Ngày 10-5-2013, hai người đã đến Phòng Công chứng số 5 (Gò Vấp) để thực hiện thỏa thuận. Tại đây, bà Ph. cầm toàn bộ giấy tờ để công chứng. Vừa hoàn tất mọi thủ tục, bà Ph. cầm hồ sơ bước ra ngoài nghe điện thoại rồi... biến mất. Hốt hoảng bởi chưa cầm 1,2 tỉ mà toàn bộ giấy tờ lại bốc hơi, anh Th. vội đi trình báo. Sau nhiều ngày tự ráo riết truy lùng, một hôm anh phát hiện bà Ph. trên đường đi nên nhờ công an giữ lại. Tại đồn, hành vi lừa đảo hòng chiếm đoạt tài sản của bà Ph. đã được làm rõ.
____________________
Biến sinh nhật thành ngày giỗ
Đã lười lao động lại nghiện cờ bạc nặng nên Nguyễn Trọng Quỳnh (Thái Nguyên) nợ đầm đìa, suốt ngày phải đối mặt với các chủ nợ. Trong nhà không còn cái gì đáng giá, anh rể có cái xe máy cũng bị Quỳnh đem cầm nốt. Cũng vì không chịu nổi thói xấu của Quỳnh, vợ hắn đã bỏ nhà ra đi. Đến ngày sinh nhật con gái, hắn không có đồng xu dính túi nào để mua bánh. Đói ăn vụng, túng làm liều, Quỳnh đã đột nhập vào nhà bà Ng.Tu.K., giết chết chủ nhà trước khi cướp đi 110 triệu đồng cùng 2 cây vàng. Thế rồi sự tiêu pha vung vẩy đồng tiền đã khiến bộ mặt hung thủ sớm bị lộ. Tại cơ quan công an hắn không thể trả lời được câu hỏi: Tại sao lại có dã tâm giết người khác để phục vụ sinh nhật của con mình? Hành vi mất nhân tính ấy sẽ bị trả bằng giá đắt.
Tuổi Trẻ Cười số 482 ra ngày 15/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận