- Cha nội về mở sách ra xem cho kỹ rồi hãy nói nghe. Mình có luật lệ đàng hoàng, cấm bán rượu và thuốc lá cho người dưới 18 tuổi đó nghe.
- Tiếng Việt mình bộ không hay, hay đâu thiếu chữ mà phải vay mượn tiếng nước ngoài để đặt tên cho các khu đô thị, cao ốc? Cần phải có quy định về chuyện này...
- Ông lại không chịu tìm hiểu kỹ nữa rồi, quy định như ông nói có từ đời tám hoánh!
- Xe cộ gì mà phụt khói đen sì vào mặt người đi đường, rồi bấm còi thì như bò rống làm đứng tim thiên hạ. Sao chẳng có luật nào để chế tài mấy vụ này cho thiên hạ nhờ?
- Sao lại không? Có từ lâu rồi.
- Ở nhiều nước, người ta bảo vệ kỹ lắm những người dám đương đầu với xã hội đen. Còn sao nước mình lại có chuyện “Lục Vân Tiên” bị chém trả thù, chẳng lẽ không có chương trình bảo vệ nhân chứng à?
- Tui quá mệt với ông rồi đó nghe. Học đâu ra cái thói cứ hở ra là chê nước mình thiếu cái này, không có cái kia. Nói tóm lại, cái gì thiên hạ có là luật pháp nước mình cũng có.
- Vậy cho tui hỏi một câu nữa, tại sao cái gì mình cũng có nhưng ra đường chứng kiến thực tế thì nhiều khi trông như mình chẳng có cái gì?
- Cái này thì tui chịu, không biết, làm ơn đi hỏi các vị thực thi pháp luật đi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận