Phóng to |
TTC xin tặng Ban tổ chức Làn Sóng Xanh một nụ cười thiệt tươi. Việc không trao giải quan trọng nhứt của giải thưởng này nói lên ba chuyện: Ban tổ chức rất tự trọng để bảo vệ sự trong sạch của giải. Báo động sự xuống cấp về đạo đức trong một bộ phận ca sĩ. Và nhắc nhở các ngôi sao ca nhạc rằng tài-đức là hai mặt không thể tách rời nhau.
Trước đây ít lâu, một sân khấu ca nhạc ở thành phố đã từ chối cho mướn sân khấu để diễn từ thiện vì người tổ chức (là một ca sĩ) có vấn đề về tiền bạc. Bị thiệt nhưng những người có trách nhiệm vẫn vui.
Những sự kiện này nhắc nhở giới hoạt động văn hóa văn nghệ rằng, ngoài tài năng họ cần phải năng rèn luyện và giữ gìn đạo đức. Hoạt động văn hóa văn nghệ luôn được mọi người nhìn ngắm thì cần năng rèn luyện, giữ mình trong lối sống, trong sinh hoạt. Không ai chịu nổi khi người lên mặt dạy mọi người phải sống thế nào nhưng người đó có lối sống bê bối, có tiền sử ăn cắp vặt! Ca sĩ là nghề đứng trước công chúng, không chỉ cần đẹp cả thanh sắc mà lối sống, đạo đức cũng cần phải đẹp. Mong rằng sang năm, Ban tổ chức Làn Sóng Xanh sẽ bớt “cực khổ” trong việc lựa chọn giải “ca sĩ của năm”.
Tuổi Trẻ Cười số 490 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận