Cái chốt bị tuột!

MẠNH MINH (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
MẠNH MINH (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

TT - “Ba sĩ quan biên phòng ra tòa vì buôn lậu xăng dầu” (Tuổi Trẻ) - đến mức này thì đạo đức của cán bộ ta đã vượt qua mức báo động đỏ, tài sản của Nhà nước bị họ bòn rút, pháp luật của Nhà nước bị họ chọc thủng.

Mà họ là ai kia chứ? Những sĩ quan! Những người được rèn luyện từ môi trường “thép”! Những người mà cứ ngỡ rất vững vàng về bản lĩnh chính trị, sẽ không “chao đảo trước sức hút của đồng tiền”. Ấy vậy mà...

Điều đáng nói hơn đây là những sĩ quan biên phòng, họ được xem như là cái chốt quan trọng nhất để ngăn chặn nạn buôn lậu qua biên giới. Nhưng vì sao? Ông trưởng đồn biên phòng kiêm luôn chức “trưởng đồn buôn lậu”! Nghĩ mà xót xa!

Buôn lậu gây ra những tác hại không nhỏ đối với nền kinh tế, thế nhưng pháp luật chúng ta vẫn còn nương tay đối với loại tội phạm này. Điều này làm cho nạn buôn lậu diễn ra rất nhức nhối ở các vùng biên giới. Nhất là khi có sự tiếp tay của cán bộ biên phòng thì bọn chúng càng “thoải mái tung hoành”. Rất mong pháp luật trừng trị thật thích đáng những con sâu mọt hại nước, hại dân như thế!

MẠNH MINH (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất