Cãi chày cãi cối!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Xin chào ông huấn luyện viên trưởng. Xin ông vui lòng cho biết cảm tưởng của mình khi dẫn đội tuyển đi thi đấu quốc tế nhưng đại đa số đã bị loại vì đến trễ?

- Ái dà. Nói thật nhé, bị loại vì lý do đi trễ, trên biên bản thi đấu họ chỉ ghi rằng "bỏ cuộc". Bỏ cuộc có thể được hiểu là đi trễ, có thể là chấn thương...Những lý do ấy sang hơn nhiều nếu thi đấu mà thua tan tác.

- Nhưng nếu thế thì đi làm gì cho tốn tiền của dân của nước hả ông?

- Hề hề, mọi người chẳng hiểu gì cả. Mình đã mở cửa hội nhập thì phải đi chứ. Đi để xem cũng là một cách học hỏi vậy...

- Theo ông, bao giờ thì chúng ta mới hết cái kiểu thiếu chuyên nghiệp như thế?

- Xin lỗi, ai bảo là chúng ta thiếu chuyên nghiệp? Chính ban tổ chức, nước chủ nhà mới thiếu chuyên nghiệp đấy chứ. Hãy xem đi, thiệp mời đám cưới ghi 18g nhưng khách đến 19g mà vẫn chưa làm lễ, khi ấy có ai hủy đám cưới đâu. Nhưng có ai bảo đám cưới thế là thiếu chuyên nghiệp đâu...

- Xin nói thật nhé, với cung cách này ông xứng đáng làm HLV đội tuyển "bóng chày"...

- Không, tôi không phải là dân chơi bóng chày...

- Ý tôi đâu nói "bóng chày" trong thể thao, mà là đội tuyển cãi chày cãi cối đấy thưa ông!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất