Điều ấy, theo bà nó thể hiện qua các dấu hiệu như: “ông ấy ít thỏ thẻ tâm sự trước khi ngủ, không thường xuyên dắt xe cho vợ đi làm, không cười với vợ giữa đám đông…”. Tình hình căng thẳng hơn khi ông chồng ăn ngủ ngày càng nhiều, tăng cân, hay than mệt nên “chuyện ấy” cũng giảm số lượng.
Để đi đến kết luận, bà cần phải làm thêm vài phép thử. Thường đến sinh nhật bà, ông chồng hay xách về một cái bánh kem có ghi tên vợ kèm theo một món quà, hoặc rủ vợ đi ăn nhà hàng. Nhưng năm nay, gần đến sinh nhật mình, bà nói với chồng: “Thôi anh ạ, khỏi quà bánh tốn kém, em sẽ nấu món gì đó cho cả nhà cùng ăn..”. Chồng bà nghe xong mặt mày giãn ra, chưa bao giờ bà thấy ông vui sướng như thế, cũng chưa bao giờ ông nghe lời vợ răm rắp như thế: “Ờ, em nói đúng đó, hình thức chi cho mệt…”. Ông đâu biết đó là “cái bẫy” mà vợ cài để thử lòng dạ của chồng. Và khi ông đã “sập bẫy”, lòng bà tái tê vì ông chồng không làm như ý bà muốn, có nghĩa là ông phải giãy nảy lên, dứt khoát không để vợ phải vào bếp nấu nướng trong sinh nhật của mình, ông phải thuyết phục để đưa vợ đi ăn nhà hàng, phải yêu cầu vợ nhận quà… Vậy là đã rõ, mối quan hệ vợ chồng có vấn đề rồi, chồng bà đã có mối quan tâm nào khác, hoặc ông chỉ còn thấy vợ là người… ở chung nhà. Nghĩ thế nên bà cáu, bà quạu, bà bực tất cả mọi hành vi, lời nói của ông chồng mà trước đó bà thấy bình thường.
Chưa hết, ông đi công tác ở đâu cũng tha về toàn những thứ ổng thích, lúc thì cục đá lạ, lúc thì cây quý, cái đồng hồ cổ… còn bà vợ thì chẳng có gì. Thì cũng tại bà đã tuyên bố: “quà cáp chi cho mệt, hình thức”. Bà hoang mang sao chồng bà học đến thạc sĩ mà… khờ thế không biết!
Bà Trần Thị Khánh My, một nhân viên ngành bảo hiểm, đang tận hưởng hạnh phúc bên ông chồng tận tụy nhưng bà cũng không ngừng nâng cao cảnh giác. Đàn ông mà, đừng tưởng về nhà đúng giờ là tốt, có ông về nhà chiều vợ, thương con nhưng lên mạng chat với gái “Anh cô đơn lắm”. Chồng bà không chơi phây, không có tin nhắn vớ vẩn, không có hai điện thoại… cũng chưa thể kết luận là chồng… sạch!
Ông có thói quen gọi điện thoại cho vợ vào giờ nghỉ trưa, vợ chồng hỏi nhau vài câu “ăn cơm chưa? sáng nay có chuyện gì không? ” hoặc là các thông tin: “chiều nay anh về trễ, em đi đón con…”. Nhưng lần này, bà cố tình nhất định không bắt máy, bà muốn biết thái độ ứng xử của ông như thế nào. Bà mong ông sẽ tiếp tục gọi điện cho tới khi vợ nghe máy, hoặc để lại tin nhắn… nhưng thực tế lại phủ phàng. Bà cứ chờ nhưng chiếc điện thoại vẫn lặng im. Tệ hơn, lúc vợ chồng dùng cơm tối, bà hỏi: “Có cuộc gọi nhỡ của anh, có chuyện gì không?”, chồng bà còn không nhớ: “ủa, anh có gọi sao…”. Rõ ràng chồng bà có quan tâm gì đến vợ đâu? Nếu bà gọi cho chồng, bà sẽ gọi cho tới khi ông bắt máy, bởi biết bao nhiêu chuyện rủi ro ngoài đường, đau ốm, xe cộ… Có cái điện thoại để làm gì?
Không chỉ các bà vợ mà đàn ông nhiều khi cũng hoang mang trong tổ ấm. Ông Dương Thanh Quý, nhân viên ngành môi trường, đọc báo thấy vợ thiên hạ ai cũng sợ mất chồng, còn vợ ông thì luôn tỉnh bơ: “Kệ ổng, ổng đi đâu ổng đi”. Thỉnh thoảng, vợ ông còn nói với bà hàng xóm: “Ai rước chồng tôi, tôi ly hôn bao sang tên luôn”. Ông là người chồng tốt, chung thủy, nhưng hình như vợ ông không thấy mình may mắn mà có vẻ đánh giá ông hơi thấp khi hay đùa với bạn bè: “ông nhà này không có điều kiện ngoại tình”.
Để đổi mới trong cuộc sống hôn nhân, ông táo bạo thử nghiệm: nhắn tin với một cô bạn cũ, nhân dịp họp lớp. Sau 10 ngày hành động, ông theo dõi vẫn thấy vợ ông… ăn ngủ bình thường. Đến ngày thứ 11, cô bạn đến nhà ông thăm và ở lại ăn cơm trưa. Thì ra, vợ ông có đọc tin nhắn và chủ động làm quen với cô bạn cũ của chồng. Họ nhanh chóng thành bạn. Còn ông thì trở nên “rối loạn cảm xúc”, không biết vợ mình có hiểu rằng đó chỉ là phép thử trái tim, nhưng dù sao ông cũng mừng vì bà vợ ông có “rình” xem cái điện thoại của chồng.
Tuổi Trẻ Cười số 507 ra ngày 15/9/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận