Phóng to |
| Mỗi em chia mỗi hướng đi xin tiền |
Để gợi lòng trắc ẩn của khách, dù trời lạnh nhưng một số em phong phanh trong chiếc áo cộc hoặc áo lạnh cũ kĩ. Nếu không chịu cho tiền, các em sẽ lởn vởn bên cạnh khách đến khi được cho tiền mới chịu đi.
Theo ghi nhận của chúng tôi, các em nhỏ này, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, ở huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên), địa bàn giáp tỉnh Gia Lai và Bình Định và bị một số kẻ chăn dắt đưa ra Bình định để hành nghề dịp tết.
Một em ăn xin với tiếng Kinh lơ lớ cho biết đã bỏ học, thú thật nếu không xin đủ tiền sẽ bị đánh (!).

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận