Thầy giáo vào lớp, ngồi vào bàn, tay chống cằm mắt nhìn ra cửa sổ, 1 phút... 2 phút... 3 phút...!
Lớp trưởng: - Thưa thầy có chuyện gì không ạ?
Thầy giáo: (Mơ màng) “Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài”. Hôm nay chúng ta học bài Tràng giang của Huy Cận.
Cả lớp: - ...?!
oOo
Giờ văn, thầy hỏi:
- Em Nam cho thầy biết ngoài thịt là gì?
- ...!
- Không biết à?
Ngoài thịt là da. Giờ chúng ta cùng học bài Rama buộc tội
oOo
Thầy gọi: - Nam, đứng lên cho biết hoạt động dùng tay để điều chỉnh công tắc điện cho đèn đang ở trạng thái sáng thành không sáng gọi là gì? 2 từ.
Nam: - Dạ, “tắt đèn” ạ!
Thầy: - Đúng rồi, hôm nay chúng ta học tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố.
oOo
- Có em nào biết: ngoài người lính đứng gác, còn có vật nào đứng gác không?
- Thưa thầy, chỉ có người mới biết canh gác thôi ạ!
- Có đấy! Các em giở sách ra, hôm nay chúng ta học bài Ngọn đèn đứng gác của Chính Hữu.
LÊ HỒNG BẢO ANH (Hưng Yên)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 425 (ra ngày 1-4-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận